Việc làm thiết thực tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 26-7, tranh thủ lúc nhân dân chưa đến quá đông để làm thủ tục hành chính, tổ cấp Căn cước công dân lưu động Công an phường Phú Diễn, Hà Nội đã đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường làm nhiệm vụ...

Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, Phó trưởng Công an phường Phú Diễn chia sẻ, trong những ngày tháng 7, cùng với toàn lực lượng Công an Thủ đô, Công an phường Phú Diễn đều hướng về ngày 27-7 với một tấm lòng thành kính, biết ơn, tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, Phó trưởng Công an phường Phú Diễn thay mặt CBCS Công an phường tặng quà, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường

Trung tá Nguyễn Mạnh Tường, Phó trưởng Công an phường Phú Diễn thay mặt CBCS Công an phường tặng quà, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường

Qua rà soát thông tin cư trú trên địa bàn, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Diễn phát hiện Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường, 96 tuổi, bị liệt nhiều năm chưa được cấp thẻ Căn cước.

Thu nhận vân tay của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường

Thu nhận vân tay của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường

Với nghĩa tình tri ân thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Tổ Cảnh sát khu vực đã trao đổi và được biết gia đình có nguyện vọng được thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước tại nhà vì cụ bà Phạm Thị Trường không thể ngồi dậy và đi lại được.

Chụp ảnh nhận dạng với tư thế đặc biệt

Chụp ảnh nhận dạng với tư thế đặc biệt

Theo chỉ huy Công an phường Phú Diễn, là một phường mới thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phường, địa bàn rộng lớn, dân cư đông, nhiều công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, CBCS Công an phường phục vụ nhân dân không quản ngại thời gian.

Đau đáu với trường hợp Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường, tổ công tác cấp CCCD lưu động quyết định lựa chọn ngày nghỉ, khi người dân đến làm thủ tục hành chính chưa quá đông, đến nhà thu nhận hồ cấp thẻ Căn cước cho mẹ.

Thu nhận sinh trắc học mống mắt

Thu nhận sinh trắc học mống mắt

Mở cửa đón tổ công tác, bà Đinh Thị Linh, con dâu của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường vô cùng bất ngờ. Trung tá Nguyễn Mạnh Tường thay mặt CBCS Công an phường tặng Mẹ quà tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ; động viên Mẹ giữ gìn sức khỏe và thông báo tổ công tác sẽ hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường bày tỏ lời cảm ơn với chỉ huy Công an phường Phú Diễn

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường bày tỏ lời cảm ơn với chỉ huy Công an phường Phú Diễn

Cụ bà Phạm Thị Trường tuổi đã cao, thân hình gầy gò nhưng vẫn rất minh mẫn, tự đo được huyết áp cho mình. Khi nghe thông tin từ chỉ huy Công an phường Phú Diễn, cụ bà cười rất vui. Các thiết bị thu nhận sinh trắc học nhanh chóng được kết nối. Do cụ bà không thể ngồi được nên CBCS đành… đứng để chụp ảnh. Chưa đầy 10 phút, thông tin sinh trắc học mống mắt, vân tay đã được thu nhận đầy đủ.

Chỉ huy Công an phường Phú Diễn bày tỏ, tri ân với thân nhân liệt sỹ, thương binh không chỉ thể hiện bằng tấm lòng, những lời hô hào mà phải bằng hành động thực tiễn, qua đó cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục chính trị cho lớp cán bộ trẻ về truyền thống, lòng biết ơn với những người đã đổ máu xương cho Tổ quốc hòa bình, cho cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Thư cảm ơn của bà Đinh Thị Linh, con dâu Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường

Thư cảm ơn của bà Đinh Thị Linh, con dâu Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Trường

Chứng kiến việc làm của tổ công tác, bà Đinh Thị Linh đã có thư gửi lãnh đạo Công an thành phố, Công an phường, bày tỏ lòng cảm ơn đến các thành viên tổ công tác: Trung tá Nguyễn Mạnh Tường; Thiếu tá Nguyễn Thanh Hoa; Đại úy Lưu Giang Thùy; Thiếu tá Nguyễn Gia Long.

“Các đồng chí đã không quản ngại ngày nghỉ đến nhà phục vụ nhân dân. Các đồng chí thật đúng với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ. Một lần nữa, thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn, chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, thành công trong công tác” - trích thư cảm ơn của bà Đinh Thị Linh.