Việc làm đáng quý của người chiến sỹ công an

ANTĐ - Sáng 7-12, trên đường từ nhà lên khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để giải quyết việc gia đình, tôi sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại di động trị giá hơn 5 triệu đồng. 

14h cùng ngày, tôi nhận được điện thoại của một chiến sỹ Đại đội 1, Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Công an thành phố Hà Nội thông báo đã nhặt được điện thoại của tôi và hẹn 16h ngày 7-12 đến trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ để nhận lại điện thoại bị mất.

Tôi rất xúc động khi nhận được thông tin này và thấy rằng trong cuộc sống khó khăn, phức tạp hiện nay, người chiến sỹ Công an vẫn thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người mất và đây quả là điều đáng quý. Qua thư này, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Chỉ huy Đại đội 1, Phòng Cảnh sát Bảo vệ đã đào tạo được đội ngũ chiến sỹ có phẩm chất đạo đức tốt, tự giác, trung thực, tận tụy vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ dành cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Phạm Thị Dung (Tập thể Vật tư nông nghiệp, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)