ANTĐ - Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 26-11. Trong khi tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện ô tô tải chở vật liệu xây dựng không che chắn, rơi vãi ra đường, gây mất TTATGT, TTĐT, Đội Cảnh sát giao thông số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã phát hiện chiếc xe tải chở cát mang BKS: 29C-304.52 lưu thông trên đường, cát sỏi trên thùng xe rơi dọc đường. Ngay lập tức, lực lượng CSGT yêu cầu lái xe là Nguyễn Đắc Hùng, trú ở Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội, cho xe vào lề đường để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, anh Hùng giả vờ xi nhan rồi đạp chân ga phóng nhanh, vượt ẩu hòng chạy trốn… Lực lượng chức năng đã phối hợp chặn giữ được chiếc xe, đang củng cố hồ sơ để xử lý lái xe vi phạm này.
ANTĐ - Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện một vụ vận chuyển khối lượng lớn ma túy (có trọng lượng hơn 6,4kg) bằng thủ đoạn tẩm cocaine vào trong miếng lót của chăn, áo khoác và túi xách. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay qua đường cửa khẩu này, bị phát hiện. Hành khách vận chuyển ma túy trái phép là một nam sinh viên, quốc tịch Nga, sinh năm 1990 nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Dubai về Tân Sơn Nhất.
ANTĐ -Khi trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Pháp và Đức đang diễn ra thì có tiếng bom nổ, chấn động từ bên ngoài. Trận đấu dừng lại khi CĐV sợ hãi tràn xuống sân, náo loạn...
ANTĐ - Nữ hành khách H.T.T.D (SN 1983, quốc tịch Việt Nam) từ Hàn Quốc về Việt Nam mang theo 90.000 USD nhưng không khai báo, số tiền này được cô gói thành nhiều cuộn tròn riêng lẻ, giấu trong va-li. Sự việc đã được phát giác bởi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.
ANTĐ - Các chủ xưởng sản xuất này đã sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn hết sức tinh vi và cứ khoảng 1 tháng lại di chuyển địa điểm nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Như Báo ANTĐ đưa tin, qua điều tra, mật phục, khoảng 22h ngày 7-8, Đội Điều tra tổng hợp – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, đã đột kích kiểm tra số nhà 834 Trương Định, Giáp Bát, Hà Nội và bắt quả tang Phạm Đức Điệp, SN 1993, trú ở Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương và Lê Bá Mạnh, SN 1997, trú ở 64 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang có hành vi mua bán đồ dùng, thiết bị phục vụ việc gian lận trong việc đánh bạc, hay còn gọi là bạc bịp.Kiểm tra tại xưởng, cơ quan công an phát hiện 1.843 dụng cụ gồm kính áp tròng nhìn xuyên thấu quân bài, điện thoại điều chỉnh từ, đĩa gắn từ, thuốc lá tẩm hóa chất, tờ tiền 100.000 đồng nhiễm từ, ví áo đổi bài cùng các dụng cụ đánh bạc bịp tinh vi khác… Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận trực tiếp đi giao dịch và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ cho người mua. Số hàng trên Điệp mua từ nhiều nguồn khác nhau và về bán chênh lệnh kiếm lời hàng triệu đồng cho mỗi sản phẩm.
Mở rộng điều tra, CAQ Hoàng Mai còn phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Kim Quý, SN 1993, trú ở P104 834 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội và Đoàn Đức Hưng SN 1993, trú ở Giáp Nhất, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, làm nhiệm vụ trông coi và vận chuyển “hàng” đi bán.
Lần theo manh mối, tiếp tục đấu tranh khai thác, CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAQ Thanh Xuân phát hiện một xưởng sản xuất đồ nghề chơi bạc bịp khác tại số 8, khu tập thể Xây Lắp, ngõ 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, do Triệu Văn Úc, SN 1993, làm chủ. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 2.038 bộ bài, 43 điện thoại, 28 áo ví đổi bài, 150 bao thuốc lá tẩm hóa chất… và bắt giữ 4 đối tượng liên quan.
Khi bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc, Úc khai nhận hành vi mua bán các dụng cụ phục vụ cho việc gian lận đánh bạc. Úc khai y tự sản xuất tại căn nhà số 8 khu tập thể Xây Lắp các “đồ nghề” đánh bạc bịp rồi rao bán công khai trên mạng. Thậm chí, Úc còn đăng cả video clip hướng dẫn sử dụng trên mạng v&ag
ANTĐ - Màn nhảy flashmob của sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khỏe xây dựng Thủ đô (Chương trình do Bia Hà Nội tài trợ, Báo An ninh Thủ đô bảo trợ truyền thông) nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của hàng nghìn sinh viên đến từ 7 trường đại học, tổ hợp giáo dục trên địa bàn Hà Nội. Đây được xem là phần mở đầu vô cùng mới lạ nhưng không kém phần hấp dẫn của sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường trong phần thi nhảy flashmob, một trong những phần thi thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ.
ANTĐ - Tại Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khoẻ xây dựng Thủ đô, gần 1.000 sinh viên đến từ 7 trường Đại học trên địa bàn Hà Nội đã thực sự được sống trong không khí củ ngày hội với những trò chơi vô cùng sôi động và hấp dẫn. Cùng sống lại những khoảnh khắc vui nhộn của Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khỏe xây dựng Thủ đô qua đoạn clip dưới đây.
ANTĐ - Các bác sĩ, y tá Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, họ rất vui vì đã dốc sức làm việc bằng tất cả lòng thương yêu và đã giành giật lại sự sống cho một bệnh nhi bé bỏng có hoàn cảnh éo le.
Trong đoạn video clip là TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội – người trực tiếp phẫu thuật cứu sống bệnh nhi và cháu bé Nguyễn H.A, 7 tháng tuổi (nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội) mồ côi cha, bị tim bẩm sinh nặng.
Đây là trường hợp bệnh lý tim bẩm sinh, thất phải tim của bé Nguyễn H.A có 2 đường ra, lại bất thường về vị trí động mạch. Thể trạng bệnh nhi rất yếu, khi sinh ra đã thiếu tháng và suy hô hấp nặng kèm theo suy tim, tiên lượng rất xấu do vi khuẩn Ecoli và virus CMV gây nên tình trạng co thắt các phế nang nặng.
Ths Vương Hoàng Dung, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi (Bệnh viện Tim Hà Nội) cho biết, sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ, cháu bé vẫn phải tiếp tục được chăm sóc và điều trị tích cực vì nguy cơ tăng áp phổi gây tử vong rất cao. Trải qua 2 tuần chăm sóc hồi sức tích cực, cháu Nguyễn H.A nay đã tỉnh táo, rút ống nội khí quản, thở ôxy, ăn uống bình thường và có thể xuất viện trong những ngày tới.
Đây là trường hợp bệnh nhi rất nặng được cứu sống. Thành công của ca phẫu thuật và quá trình chăm sóc bệnh nhi hiếm gặp này đã nói lên trình độ chuyên môn cao và tinh thần chăm sóc tận tụy hết mình của các thầy thuốc Bệnh viện Tim Hà Nội.
ANTĐ - Bà Phạm Thị Phú - chủ cơ sở tẩm quất Ban Mai (xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), người đang "gây sốt" với lời đồn chữa được ung thư, bệnh hiểm nghèo, xưng "cô" khi căn dặn khách đến xoa bóp giữ trật tự, tạo điều kiện cho báo chí và đoàn kiểm tra liên ngành làm nhiệm vụ!