Vì sao ông Lê Thụy Hải chia tay CLB Bình Dương?

ANTĐ - Cuộc chia tay giữa Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải và CLB Bình Dương đã chính thức diễn ra tối 22-4, sau trận thua 1-3 trước CLB Shandong Luneng (Trung Quốc), đồng thời là trận thua thứ 4 trong 5 trận đã đấu của ĐKVĐ V-League ở AFC Champions League 2015.

Dưới thời ông Lê Thụy Hải (Giám đốc kỹ thuật nhưng thực chất là HLV trưởng), Bình Dương vẫn chơi tốt ở V-League (dẫn đầu bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu) và ở AFC Champions League vốn được xem là quá tầm thì một điểm đang tạm có được và đặc biệt là màn thể hiện ấn tượng của thầy trò HLV Lê Thụy Hải đáng khen ngợi. Vậy nhưng, việc HLV Lê Thụy Hải và CLB Bình Dương quyết định thanh lý hợp đồng lại không hề bất ngờ.

Với những người hiểu chuyện thì trận thua tối 22-4 trước đối thủ mạnh hơn hẳn chỉ như một cái cớ để đôi bên "giải thoát" lẫn nhau.

Kể từ đầu mùa 2015, CLB Bình Dương không ít lần "gián tiếp" xuất hiện trên mặt báo bởi những phát biểu gây sốc của người đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật của đội - ông Lê Thụy Hải. Hết chuyện ông Hải tuyên bố "Công Vinh về đây cũng chỉ ngồi dự bị", đến câu nói: "Tấn Tài giờ vứt đi rồi" mà ông nói sau một trận đấu V-League khiến người trong cuộc tủi thân và sau đó lên cả mặt báo để "xả" bức xúc. Và cũng không thể bỏ qua những lần ông Hải lên báo bày tỏ quan điểm (thường là phê phán, đả kích) lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, cũng như nhận xét về những nhân vật gây chú ý của bóng đá Việt như Công Phượng, HLV Miura hay tuyển U19...

Những phát ngôn của ông Hải liên tục tạo "sóng" dư luận khiến chính lãnh đạo CLB Bình Dương cũng "đứng ngồi không yên".

Vì sao ông Lê Thụy Hải chia tay CLB Bình Dương? ảnh 1HLV Lê Thụy Hải chia tay Bình Dương sau khi giúp đội này vô địch V-League 2014

Những thành viên CLB Bình Dương mới đây truyền nhau câu chuyện hậu trường, rằng trước trận đấu với CLB Jeonbuk Motors ở AFC Champions League, HLV Lê Thụy Hải và Chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn "khắc khẩu" dẫn tới việc ông thầy quê Hà Đông đùng đùng hủy tập, bỏ về phòng dọn đồ đạc để ra đi, các trợ lý vào phòng khuyên can bị ông đuổi hết ra ngoài. Rồi sau câu chuyện được nối dài thêm bằng chi tiết chủ tịch Nguyễn Minh Sơn nói thẳng với ông Hải rằng: "Nếu anh muốn từ chức thì cứ viết đơn đi!".

Những bất đồng quan điểm giữa ông Hải với đội bóng ngày một lớn dần, không thể cứu vãn nhưng dường đôi bên đều muốn chọn một cái kết âm thấm, thay vì "xé to" câu chuyện. Và một trận thua có thể coi là cái cớ thích hợp nhất.

Thực tế ở vòng 10 V-League gặp Thanh Hóa tuần trước, người ta đã chờ sẵn một kịch bản: Bình Dương thua và HLV Lê Thụy Hải xin nghỉ. Thế nhưng "khổ nỗi" trận đó Thanh Hóa chỉ có thể hòa chứ không thắng và "nỗi đau" trong mối quan hệ Lê Thụy Hải - CLB Bình Dương, cực chẳng đã phải kéo dài thêm. Và trận thua 1-3 trước CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) tối 22-4, đến như một cơ hội để đôi bên tự giải thoát lẫn nhau.

Hẳn sẽ có nhiều bình luận sau cuộc chia tay này và không ít trong số bình luận đó hả hê với việc HLV Lê Thụy Hải mất việc ở Bình Dương. Thế nhưng, với những người hiểu vị HLV cá tính này thì đó là quyết định đầy tự trọng đến từ chính ông Hải. Và trên hết, lịch sử bóng đá Bình Dương vẫn đang ghi nhận ông Lê Thụy Hải như một công thần số 1, vì đã giúp đội bóng này hãnh diện với 3 lần vô địch V-League.