- Gã trai bảnh bao và chiêu lừa chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng
- Gã trai bảnh bao đi xe Honda SH "khoắng" sạch tài sản khu nhà trọ
![]() |
Hình ảnh chiếc xe của chị K.T.T được đăng tải, rao bán trên mạng xã hội |
Cuộc hẹn hò đắt giá
Ngày 14-7, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận đơn trình báo chị K.T.T (trú tại phố Doãn Kế Thiện, phường Phú Diễn) bị một nam thanh niên cướp giật tài sản. Chị T là nhân viên tại một cửa hàng thuốc. Sáng 11-7, trong khi chị đang làm việc thì có một thanh niên xưng tên là Tú đến mua thuốc và một số sản phẩm dưỡng da. Anh ta nói mới ở miền Nam ra Hà Nội chơi, không có bạn bè nên muốn làm quen, kết bạn với chị. Sau đó, 2 người add Zalo của nhau. Câu chuyện giữa Tú và chị T kéo dài hơn 1 giờ. Sau khi rời đi, Tú liên tục gọi điện nhưng chị T từ chối nghe máy nên anh ta chuyển sang nhắn tin. Với tốc độ nhắn tin dồn dập, sau 1 ngày, chị T đã đồng ý đi dạo phố với Tú bằng chiếc xe máy Honda Vision của mình.
Tú liên tục chở chị T đi qua nhiều tuyến phố, thậm chí còn vào cả “pub” ở khu vực hồ Tây. Tuy nhiên, tất cả các địa điểm Tú đưa chị T đến đều không may… hết bàn nên nam thanh niên đặt vấn đề cả 2 về phòng trọ của mình để tiếp tục câu chuyện dang dở. Mới quen biết nên chị T đã cảnh giác từ chối, lấy lý do đã khuya để cả 2 chia tay nhau. Chị T đề nghị đưa Tú về nhà trọ, nhưng anh ta tỏ vẻ lịch sự và nói sẽ đưa chị về trước, còn bản thân có thể tự đi bộ về sau. Khi về đến trước số nhà 151 Doãn Kế Thiện, Tú chào tạm biệt với chị T. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chị vừa xuống xe, gã bất ngờ tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt luôn chiếc xe máy cùng điện thoại iPhone 13 và ví tiền của chị để trong cốp xe. Vì xấu hổ, sợ mang tiếng, 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chị T mới dám đến cơ quan công an trình báo. Thời điểm đến trình báo cơ quan công an, ngoài đặc điểm nhận dạng chị T nhớ được thì thông tin về Tú mà cơ quan công an thu thập được hết sức mờ nhạt. Chị T không có số điện thoại của Tú, không biết địa chỉ nhà và thông tin khác liên quan đến nam thanh niên.
Trung tá Lê Việt Hùng - Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Phú Diễn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm triển khai lực lượng, rà soát đối tượng nghi vấn, ghi nhận lời khai của các nhân chứng hiện trường, báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP phối hợp giải quyết theo quy định.
![]() |
Cơ quan công an đưa đối tượng Trần Văn Linh đi thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản |
Tên tội phạm đam mê du lịch
Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh - cán bộ Công an phường Phú Diễn nhớ lại, theo chị T cho biết, tối 12-7 Tú đưa chị đi lòng vòng nhiều nơi và có đến một “pub” tại khu vực hồ Tây. Do ở đây đã hết bàn nên nhân viên đã giới thiệu sang cơ sở khác và Tú đã sử dụng điện thoại để liên lạc với cơ sở này. Các trinh sát phát hiện Tú vốn ham chơi, thích đi du lịch và dường như anh ta rời khỏi Hà Nội ngay để tiếp tục có mặt tại Đà Nẵng. Liên hệ với CATP Đà Nẵng, các trinh sát thu được hình ảnh Tú đi cùng một cô gái khá xinh xắn đến một nhà hàng. Cơ quan công an tiến hành cho chị T nhận dạng đối tượng qua hình ảnh và chị khẳng định, gã đàn ông trong quán ăn ở Đà Nẵng chính là Tú. Có lẽ Tú là một kẻ ưa “xê dịch” nên khi trinh sát liên lạc với khách sạn nơi gã ở thì các nhân viên cho biết gã không phải tên Tú và đã trả phòng rời đi.
Khi gửi hình ảnh Tú cho công an một số tỉnh, thành phố nhờ rà soát các nhà nghỉ, khách sạn, các trinh sát của Công an phường Phú Diễn khá bất ngờ khi biết hắn di chuyển liên tục và rất hay tới các địa điểm du lịch nổi tiếng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản của chị T, đối tượng đã di chuyển đến các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Sapa, Phú Quốc… Điều đặc biệt là đối tượng tuyệt nhiên không hề có thông tin tại các cảng hàng không. Các trinh sát đặt câu hỏi, đây là một “phượt thủ” hay một kẻ tội phạm chuyên nghiệp, liệu có phải gã đã sử dụng phương tiện xe khách thay cho máy bay? Nhận định đó đã được chứng minh là chính xác, tên tội phạm ranh ma này thường di chuyển bằng xe khách. Đáng chú ý, chiếc xe máy của chị T được các chiến sỹ phát hiện đang di chuyển tại Nghệ An. Một tổ công tác lên đường đến Nghệ An và xác minh được người mua xe của chị T. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị bán nhanh qua nhiều chủ và hiện “lưu lạc” ở Phú Thọ.
![]() |
Công an phường Phú Diễn di lý Trần Văn Linh từ tỉnh Khánh Hòa về Hà Nội |
Kẻ mưu sinh bằng lừa đảo, cướp giật
Trong thời gian 1 tháng, kẻ chiếm đoạt tài sản của chị T không hề quay lại Hà Nội và cũng trong khoảng thời gian ấy, Công an phường Phú Diễn đã kiên trì theo dấu đối tượng. Và như một kẻ trốn chạy chuyên nghiệp, cứ khi nào lực lượng công an phát hiện dấu vết, tưởng như nắm được Tú trong tay thì gã lại kịp thời biến mất.
Cuối cùng, sự kiên trì của các chiến sỹ công an đã được đền đáp. Ngày 8-8, Công an phường Phú Diễn xác định Tú đang ở Khánh Hòa. Chỉ huy Công an phường Phú Diễn đã đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, triệu tập đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. 4h20 ngày 9-8, một tổ công tác Công an phường Phú Diễn đã lên đường vào Khánh Hòa di lý đối tượng về Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. “Vào đến nơi, chúng tôi mới biết tên tội phạm này luôn sử dụng giấy tờ giả. Đó là lý do hắn không thể di chuyển được bằng đường hàng không” - Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ.
Tú có tên thật là Trần Văn Linh (SN 2000, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ). Đáng chú ý, hắn từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bất ngờ hơn, Linh mới chỉ học hết… lớp 5. Khi mới 16 tuổi hắn đã bỏ nhà đi bụi và kể từ khi ra tù đến nay chưa một lần bước chân về nhà. Lợi dụng vẻ ngoài bảnh bao, Linh thường lân la làm quen với các cô gái trẻ để chờ cơ hội chiếm đoạt tài sản. Trở lại vụ việc với chị T, sau khi lấy được xe máy, điện thoại, Linh đã lên xe khách di chuyển về TP Vinh (tỉnh Nghệ An), chiếc xe máy được bỏ gọn trong thùng xe. Về đến Vinh, Linh bán xe máy được 15,5 triệu đồng và tiếp tục đi xe khách vào TP.HCM. Tại đây, hắn bán chiếc điện thoại được 5 triệu đồng. Với số tiền này, Linh đã đi Đà Nẵng, Phú Quốc và đến Nha Trang thì bị bắt giữ.
Tại Công an phường Phú Diễn, Linh thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Linh để điều tra làm rõ.
Trong thời gian 1 tháng, kẻ chiếm đoạt tài sản của chị T không hề quay lại Hà Nội và cũng trong khoảng thời gian ấy, Công an phường Cầu Diễn đã kiên trì theo dấu đối tượng. Và như một kẻ trốn chạy chuyên nghiệp, cứ khi nào lực lượng công an phát hiện dấu vết, tưởng như nắm được Tú trong tay thì gã lại kịp thời biến mất.