Vàng tăng thì mặc vàng tăng...

ANTĐ - Giá vàng thế giới liên tiếp phá vỡ những kỷ lục cũ để thiết lập kỷ lục mới ở mức cao hơn, giá vàng trong nước theo đó cũng không ngừng đi lên. Giá vàng đang trở thành tâm điểm thu hút những người giữ vàng và cả những người không giữ vàng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh Nguyễn Công Hiếu (Hoàng Mai-Hà Nội) mang 1 lượng vàng mà vợ chồng anh dành dụm từ năm ngoái đến cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông chốt lãi…

- Giá vàng thế giới vẫn đang trong đà tăng sao anh đã vội chốt lãi?

- Đầu tư cái gì cũng vậy anh ạ. Thấy đạt được lợi nhuận mà mình kỳ vọng thì phải bán ra thôi...

 Đùa vậy chứ tôi có phải nhà đầu tư gì gì đâu, ki ki cóp cóp được chút ít nay có việc nên phải bán.

- Sao hôm trước khi vàng mới tăng anh không bán ngay?

- Hôm đó vợ tôi đi đẻ nên cũng không có thời gian chú ý. Có “cục vàng” 3 cân rưỡi rồi nên một vài đồng có đáng gì đâu (cười tươi). Thời buổi này giá cả tăng từng ngày, số tiền dự trữ trước khi vợ đẻ cũng hao hụt đáng kể, thôi thì của để dành nay phải đem ra nuôi miệng.

- Nghe như “Người giàu cũng khóc”?

- Người nào mà chả phải khóc, cuối tháng nhìn hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền internet rồi truyền hình cáp… đủ thứ thế không khóc chắc phải là đại gia. Vợ chồng công chức bình thường thì thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu. Đến khi đụng việc thì tiền dành dụm cũng phải đem ra tiêu như thường.

- Có vàng để bán cũng là mừng rồi anh ạ, vàng tăng vù vù thế này thì cái khoản ki cóp của anh cũng nở ra đáng kể mà.

- Tôi thì chả thấy mừng chút nào, bán nốt chỗ này rồi là ngày mai vàng tăng cũng mặc vàng tăng, còn đâu mà bán. Chỉ lo là vàng tăng rồi lại có cả tá các loại hàng hóa té nước theo mưa, lúc ấy chắc phải “khóc” dài dài…