Văn hóa xin lỗi

ANTĐ - Ở Mỹ vừa xảy ra một chuyện thật thú vị, có cô bé 7 tuổi viết thư tay đề nghị một nhà xuất bản tiếng tăm sửa lỗi cuốn sách ăn khách và đã được đích thân giám đốc nhà xuất bản ấy viết thư xin lỗi hứa nhanh chóng khắc phục sự cố.

- Luật nước họ nghiêm lắm, nếu độc giả kiện thì nhà xuất bản có mà sạt nghiệp. Khắc phục nhanh thế là khôn đấy!

- Không phải, ở ngoài bìa cuốn sách về côn trùng này chỉ có sai sót nhỏ khi ghi sách dành cho con trai, nên cô bé thắc mắc, việc tìm hiểu các loài vật cũng là quyền của con gái nữa chứ, thế thôi.

- Những nước văn minh họ thế, đã sai, kể cả sai nhỏ là xin lỗi và sửa ngay, chẳng như ở ta, nhiều ông mắc lỗi tày đình mà mặt cứ trơ trơ. 

- Thì có cuốn sách về luật dùng ảnh bìa là một nghệ sĩ hài trần như nhộng sau khi bị phê bình, nhà xuất bản đã thu hồi rồi chịu phạt đấy thôi?

- Chẳng riêng gì ngành xuất bản, nói chung ở Việt Nam dường như không có văn hoá xin lỗi.

- Đúng thế. Đây không chỉ là văn hoá ứng xử, nó còn là lực cản phát triển. Khi con người ta, đặc biệt là người có quyền hạn, không nhận thức được phải - trái, đen - trắng, thiếu lòng tự trọng thì đất nước có giàu đến mấy cũng không thể coi là quốc gia văn minh được.