Van der Vaart sẽ nhấn chìm Real

(ANTĐ) - Rafael Van der Vaart vẫn yêu mến Real Madrid – và con trai anh, Damian cũng vậy. Nhưng Rafa thề sẽ ghi bàn tại Bernabeu vào tuần tới nhằm nhấn chìm người hùng Tây Ban Nha và giúp Tottenham có được bước tiến lớn hướng tới vòng bán kết Champions League.

Van der Vaart sẽ nhấn chìm Real

(ANTĐ) - Rafael Van der Vaart vẫn yêu mến Real Madrid – và con trai anh, Damian cũng vậy. Nhưng Rafa thề sẽ ghi bàn tại Bernabeu vào tuần tới nhằm nhấn chìm người hùng Tây Ban Nha và giúp Tottenham có được bước tiến lớn hướng tới vòng bán kết Champions League.

Ngôi sao người Hà Lan này đã gia nhập Spurs với giá chuyển nhượng 8 triệu bảng Anh từ Real vào mùa hè năm ngoái.

Van der Vaart và cậu con trai yêu quý
Van der Vaart và cậu con trai yêu quý

Van Der Vaart, 28 tuổi, thừa nhận rằng mình cùng với cậu con trai bốn tuổi, Damian, vẫn rất nhớ “câu lạc bộ giỏi nhất thế giới Real Madrid”. 

Cầu thủ này cho biết: "Damian bé nhỏ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Cậu bé nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh nhưng luôn hỏi tôi “Bố ơi, tại sao chúng ta không có hồ bơi ở đây? Ở đây không có mặt trời. Chẳng giống như ở Madrid gì cả”. Chúng tôi dành tình yêu đặc biệt cho Madrid.

"Trở lại thi đấu tại Bernabeu là ước mơ của tôi. Điều đó thật đặc biệt".

Cựu ngôi sao của Ajax và Hamburg nói thêm: "Tôi đã chơi bóng tại đất nước tôi, tại Đức, Tây Ban Nha và bây giờ là tại Anh. Đá bóng tại Bernabeu là đặc biệt nhất, bởi vậy tôi rất vui khi trở lại Madrid".

Van Der Vaart quyết định rời Tây Ban Nha vào mùa hè năm ngoái sau khi nói chuyện với HLV mới, Jose Mourinho.

Mesut Ozil đã gia nhập Real Madrid sau khi rời Werder Bremen và Van Der Vaart nhận ra rằng tương lai của mình tại Madrid sẽ rất ảm đạm.

Van Der Vaart cho biết: "Tôi đã cảm thấy rất buồn khi rời đi bởi vì tôi đã rời bỏ câu lạc bộ tốt nhất thế giới. Nhưng tôi muốn đá ở mọi trận đấu trong khi ở Madrid có rất nhiều cầu thủ tài năng như Ozil, Kaka. Tôi đã 28 tuổi rồi, để giữ được phong độ tốt tôi cần phải được thi đấu. Tôi không có ý định nghỉ ngơi và ngừng thi đấu. Hiện tại tôi rất thoải mái tại Lodon với Tottenham".

Cuộc sống của Van Der Vaart tại Madrid luôn thăng trầm- nhất là khi vợ anh, Sylvie, được chẩn đoán bị ung thư vú, nhưng anh luôn được các cổ động viên yêu mến.

Van Der Vaart thổ lộ: "Tôi yêu mến các cổ động viên Real. Họ biết tôi đang phải trải qua thời gian khó khăn vì chuyện gia đình và mọi việc không như ý muốn. Tôi yêu mến họ nhưng tôi cũng muốn mang đến cho họ một thất vọng lớn bởi vì tôi là một cầu thủ của Tottenham. Chúng tôi có cơ hội dành được danh hiệu bởi vì chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và đang ở đỉnh cao phong độ".

Thanh Nhàn