V-League đầu xuân 'nóng' chuyện... sa thải cầu thủ

ANTD.VN - Hai trường hợp sa thải cầu thủ ngay đầu năm Mậu Tuất đang khiến làng bóng Việt xôn xao đều đến từ hai đội bóng của TP.HCM.

Hôm qua 21-2, CLB TP.HCM có buổi tập khai xuân Mậu Tuất. Trong khi thầy trò HLV Miura hứng khởi tập luyện thì bản hợp đồng "bom tấn" của họ là tiền vệ Rodrigo Possebon chỉ lặng lẽ ngồi góc sân quan sát các đồng đội tập luyện.

Từ lúc sang Việt Nam, Rodrigo Possebon không tập được nhiều do chấn thương ở lưng. Và cho đến hôm nay (22-2), CLB TP.HCM đã chính thức thông báo chia tay tiền vệ Brazil này.

Possebon ngồi ngoài trong buổi tập khai xuân mùng 6 Tết của CLB TP.HCM trước khi bị thanh lý hợp đồng một ngày sau đó

"Sau hơn một tháng, tiền vệ Rodrigo Possebon đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như lãnh đạo CLB. Vì vậy, CLB quyết định chia tay tiền vệ người Brazil để tìm kiếm một sự thay thế chất lượng để hướng đến mục tiêu cao tại mùa giải 2018", thông báo của CLB TP.HCM cho hay.

Trước đó vào đầu tháng 1-2018, CLB TP.HCM gây chấn động với thông báo sẽ tuyển mộ Rodrigo Possebon - cựu đồng đội của siêu sao Cristiano Ronaldo tại CLB Manchester United giai đoạn 2008-2009. Tuy nhiên kỳ vọng vào tiền vệ sinh 1989 này mau chóng biến thành thất vọng.

Bùi Trần Vũ (áo đỏ) ấm ức với cách đối xử của tân chủ tịch CLB Sài Gòn

Cũng trong hôm nay, làng bóng xôn xao chuyện tân Chủ tịch CLB Sài Gòn là ông Trần Tiến Đại sa thải cầu thủ chỉ bằng tin nhắn điện thoại, gây bức xúc cho các thành viên đội bóng.

Theo nguồn tin nội bộ CLB Sài Gòn, sáng mùng 4 Tết, tiền vệ Bùi Trần Vũ ra sân bay Pleiku (Gia Lai) chuẩn bị bay vào TP.HCM hội quân tập luyện cùng đội đội thì tá hỏa khi biết vé chiều về TP.HCM của anh đã bị hủy mà không thấy ai báo trước.

"Tôi còn 2 năm hợp đồng với Sài Gòn FC và đã tập luyện hơn 1 tháng với đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới, thậm chí lúc về nghỉ Tết cũng không ai nói gì với tôi về chuyện thanh lý hợp đồng, mãi đến khi tôi ra sân bay chuẩn bị bay vào TP.HCM tập trung với đội thì mới biết vé của tôi đã bị hủy vì CLB không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Vì vậy, tôi đã phải bắt ô tô xuống TP.HCM ngay trong đêm ấy để hỏi ra ra lẽ", Bùi Trần Vũ kể.

Theo tiền vệ 29 tuổi này, sáng mùng 5 Tết, anh đến CLB thì không khỏi bất ngờ khi nhận được giấy thanh lý hợp đồng ở thời điểm khai mạc V-League 2018 đã cận kề, đồng thời chỉ được đền bù một tháng lương dù còn tới 2 năm hợp đồng. "Việc CLB thanh lý hợp đồng trước thời hạn với cầu thủ là chuyện bình thường, nhưng cách hành xử của người đứng đầu CLB khiến tôi cảm thấy buồn", Trần Vũ chia sẻ.

Nội bộ CLB Sài Gòn hoang mang sau vụ việc tiền vệ Bùi Trần Vũ bị tân Chủ tịch Trần Tiến Đại vô cớ sa thải

Vụ việc gây bức xúc này được lan tỏa mạnh mẽ trên cộng đồng mạng trong sáng 22-2 và theo tìm hiểu, ngay trưa cùng ngày, Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Tiến Đại đã gọi điện cho Bùi Trần Vũ để thông báo sẽ giữ anh ở lại CLB và xin lỗi về việc đã hủy vé từ Pleiku xuống TP.HCM của anh vào sáng mùng 4 tết.

Đây có thể xem là hành động xoa dịu dư luận của tân Chủ tịch CLB Sài Gòn, qua đó cầu thủ Bùi Trần Vũ cũng tạm thời không bị đẩy ra đường trước mùa giải 2018.

Ông Trần Tiến Đại sinh năm 1966, là cựu cầu thủ hạng 2 (thường xuyên dự bị) của đội Công an TP.HCM, từng làm Giám đốc điều hành kiêm HLV CLB Sài Gòn Xuân Thành của anh em bầu Thụy (đội bóng đã giải tán năm 2013). Tuy nhiên ông Đại được biết đến nhiều hơn ở công việc môi giới cầu thủ, được mệnh danh là "siêu cò" làng bóng Việt, từng môi giới thành công nhiều bản hợp đồng "khủng".