Uống bia bẩn, bụng sưng to như bà bầu!

ANTĐ - John Macdonald, 59 tuổi người Úc đã mắc phải căn bệnh quái ác do chủ quan khi uống chai bia bị rơi xuống hồ. Ông cũng không thể ngờ rằng đó chính là khoảnh khắc đen tối nhất trong đời mình.

Trong một lần đi câu vào ngày 20-3 năm ngoái, ông John Macdonald chẳng may làm rơi chai bia xuống hồ. Nghĩ rằng sẽ chẳng có con vi khuẩn nguy hiểm nào trú ngụ dưới dòng nước bên dưới nên ông nhặt chai bia lên và thản nhiên uống.

Khoảng 3 giờ sau đó, John Macdonald bị đau bụng dữ dội.

Mặc dù các bác sĩ đã kê thuốc kháng sinh cho ông nhưng cơn đau bụng không hề thuyên giảm. Cơn đau dai dẳng kéo dài 8 ngày sau đó, ông Macdonald buộc phải tới bệnh viện Caboolture để tiến hành phẫu thuật.

“Tôi đã không thể ăn uống gì trong thời gian đó. Những người bạn của tôi nói rằng tốt hơn hết tôi nên tới bệnh viện”, ông Macdonald nói.

Ông Macdonald đang phải trải qua những ngày đau đớn nhất trong đời mình

Tuy nhiên, lần phẫu thuật đầu tiên đã thất bại. John Macdonald tiếp tục phải vật lộn trong lần phẫu thuật thứ hai. Kể từ đó, ông Macdonald rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ thông báo ông có thể sẽ chết sau đó.

Chưa hết hy vọng, gia đình tiếp tục chuyển ông Macdonald tới bệnh viện Hoàng gia Brisbane. Ca phẫu thuật tưởng chừng thành công nhưng lại khiến gia đình ông Macdonald thêm bội phần thất vọng. John Macdonald tỉnh dậy và không tin vào mắt mình: bụng ông phình to như phụ nữ mang thai tháng thứ 7 vì nhiễm trùng.

Ông Macdonald cho biết ông cần phải tiến hành sáu cuộc phẫu thuật nữa tại bệnh viện Hoàng gia Brisbane.

“Các bác sĩ nói rằng cái bụng của tôi giống như một quả bom nổ chậm. Tôi luôn trong trạng thái đau đớn suốt những ngày qua”, ông Macdonald nói.

Ca phẫu thuật tiếp theo được ấn định vào tuần sau nhưng do khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quá tải, không đủ giường cho bệnh nhân nên ông buộc phải chuyển về nhà và đợi lịch phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất.