- Estonia cân nhắc đón tiêm kích F-35 Anh mang vũ khí hạt nhân
- Estonia tố MiG-31 Nga xâm phạm không phận: ‘Nóng’ trên tuyến đầu NATO
- Căng thẳng leo thang khi Nga - Estonia bắt giữ tàu chở dầu của nhau
![]() |
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận gần Tapa, Estonia |
Sự việc xảy ra tại Trại Reedo, nơi đóng quân của Phi đội 5 thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 7 của Lục quân Mỹ. Đơn vị này đã được triển khai đến đây vào tháng 2 để thay thế cho Trung đoàn Bộ binh số 30.
“Lực lượng đồng minh đã phát hiện các máy bay không người lái di chuyển trong khu vực lân cận khuôn viên Lữ đoàn Bộ binh số 2 lúc 16h30 chiều 17-10. Một trong số đó đã bị bắn hạ bằng súng chống UAV”, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Estonia Liis Vaksmann nói với tờ Postimees hôm 28-10. Bà cho biết thêm rằng chiếc UAV bị bắn hạ vẫn chưa được thu hồi. Phía Estonia chưa đưa ra kết luận về nguồn gốc của các UAV này.
NATO đã điều động thêm máy bay tiêm kích để tuần tra sườn phía Đông sau khi Ba Lan cáo buộc hơn chục máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận nước này vào ngày 9-9.
Một tuần sau đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 2 công dân Belarus đã bị bắt giữ vì điều khiển một UAV bay qua các tòa nhà chính phủ ở Warsaw. Matxcơva phủ nhận liên quan đến cả 2 vụ việc nêu trên.
Ngày 19-9, Estonia cáo buộc 3 máy bay MiG-31 của Nga xâm phạm không phận nước này và lưu lại hơn 10 phút. Bộ Quốc phòng Nga sau đó phản hồi rằng chuyến bay được “thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và không vi phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào”.
