- U23 Việt Nam bỏ xa Thái Lan về giá trị chuyển nhượng
- U23 Việt Nam thấp thỏm: Trung vệ số 1 chấn thương, bỏ ngỏ khả năng đá bán kết
Một ngày trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam có bước chạy đà lý tưởng để nghênh chiến U23 Philippines ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025, vào 16h chiều 25-7.
Trong buổi tập cuối cùng chiều 24-7 tại Jakarta, toàn đội ra sân từ 16h tại sân phụ gần Gelora Bung Karno, đúng khung giờ diễn ra trận bán kết ngày mai. Không còn cảnh trời tối như buổi tập trước, hôm nay điều kiện thời tiết và sân bãi đều thuận lợi, giúp các cầu thủ thực hiện trọn vẹn giáo án mà ban huấn luyện đề ra.
![]() |
Bộ máy U23 Việt Nam đang vào guồng, cả về thể chất lẫn tinh thần |
Thuận lợi đáng kể cho U23 Việt Nam là tất cả các cầu thủ đều góp mặt, không ai vắng mặt vì chấn thương hay thể lực. Trước đó vào buổi sáng, toàn đội có buổi phân tích chiến thuật kỹ lưỡng, mổ băng để nghiên cứu kỹ lối chơi và nhân sự của Philippines.
HLV Kim Sang-sik từng nhận định, gặp Philippines dễ thở hơn so với chủ nhà Indonesia, vì thế nhiều khả năng ông sẽ có sự xoay tua hợp lý - thậm chí tính đến chuyện dưỡng quân nếu kết quả diễn biến thuận lợi.
Tin vui khác là trung vệ Phạm Lý Đức đã bình phục sau chấn thương nhẹ gặp phải trước trận gặp Campuchia. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã trở lại sân tập bình thường. Tuy nhiên, HLV Kim để ngỏ khả năng ra sân của anh ở bán kết.
![]() |
Bộ máy U23 Việt Nam đang vào guồng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một chiến thắng trước Philippines không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục góp mặt trong trận chung kết, mà còn khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.