U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Malaysia: Ngược dòng chiến thắng đầy thuyết phục

ANTĐ - Lần đầu tiên kể từ đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Miura đã quyết định tung bộ 3 của Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng - Văn Toàn - Tuấn Anh vào sân ngay từ đầu trận gặp U23 Malaysia. Đây là trận đấu khó khăn mà thầy trò HLV Miura buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào vòng chung kết U23 châu Á 2016. Mời bạn đọc theo dõi tường thuật trực tuyến.
Trận đấu đã bắt đầu với sự chủ động chơi thăm dò của cả hai phía.

Một chi tiết khá thú vị là thời điểm trận đấu bắt đầu, khán giả Malaysia cũng chỉ ngang ngửa số CĐV Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam. Có vẻ như người dân Malaysia thiếu quan tâm tới vòng loại U23 châu Á, dù nó diễn ra ngay trên chính quê hương mình. 

Theo tìm hiểu, U23 Malaysia được chia làm 2 đội. Đội do HLV Razip dẫn có nhiệm vụ dự vòng loại châu Á, đội còn lại có chất lượng cầu thủ tốt hơn tập trung cho SEA Gamé 28 diễn ra vào tháng 6 tới - giải đấu mà bóng đá Malaysia rất kỳ vọng đoạt HCV sau 4 năm lỡ hẹn.
Phút 5, Malaysia được hưởng quả đá phạt ở cự ly 40m. Naim treo bóng vào vòng cấm, thủ môn Hoài Anh băng ra đấm bóng chịu phạt góc. Faizat đá phạt góc, Syawal bật cao đánh đầu vọt xà trong gang tấc.
Phút 10, Công Phượng sau pha đi bóng kỹ thuật đã chuyền bóng cho Huy Toàn băng kên bên phía cánh trái. Rất tiếc cú dứt điểm của cầu thủ mang áo 25 này đi chệch cột dọc.
Ở 10 phút đầu tiên, U23 Malaysia là đội chiếm ưu thế kiểm soát bóng, chơi pressing bên phần sân U23 Việt Nam. Tuy nhiên các học trò của HLV Miura vẫn chơi rất tập trung.
Công Phượng cướp được bóng từ chân hậu vệ U23 Malaysia ngay sát vạch 16m50. Rất may cho đội chủ nhà đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng sau đó.
Phút 17, Mạnh Hùng tạt bóng vào cho Công Phượng đang chờ sẵn khu cấm địch U23 Malaysia, nhưng thủ môn Farhan đã kịp thời lao ra hóa giải.
U23 Việt Nam bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành U23 Malaysia.

NGUY HIỂM: Phút 19, Công Phượng bị phạm lỗi. Mạnh Hùng thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách gần 30m, bóng đi trúng xà ngang khung thành U23 Malaysia. May mắn đã cứu chủ nhà thoát thua.
Phút 21, Mạnh Hùng buộc phải phạm lỗi với Syazwan. Cầu thủ U23 Malaysia treo bóng vào khu cấm địa, hậu vệ U23 Việt Nam phá bóng ra ngoài thành công.
Phút 24: Sút phạt cho U23 Việt Nam ở vị trí cách khung thành Farhan khoảng 25m. Mạnh Hùng sút bóng vào hàng rào, bóng đi ra ngoài biên.
U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Malaysia: Ngược dòng chiến thắng đầy thuyết phục ảnh 1Công Phượng bị cầu thủ Malaysia đeo bám
Phút 29, Văn Toàn đi bóng từ trung lộ, tung cú sút từ cự ly 20m về khung thành Farhan. Đáng tiếc bóng đi không chính xác.
Vàooo. Bàn thắng cho U23 Malaysia. U23 Malaysia đã mở tỷ số bằng bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Phút 34, từ cú sút phạt khoảng cách gần 40m. Đôi trưởng Nazirul Naim tung cú sút căng đưa bóng chạm xà ngang rồi lọt lưới thủ môn Hoài Anh. 1-0 cho chủ nhà U23 Malaysia.
Vàooo. Huy Toàn ghi bàn thắng san hòa cho U23 Việt Nam. Công Phượng đánh gót kỹ thuật cho Huy Toàn băng lên dứt điểm san hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.
Vào. Vào rồi. Phút thứ 44. Công Phượng đã nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam, sau khi phá việt vị thành công. Quá tuyệt vời.
Hiệp 1 kết thúc. U23 Việt Nam tạm dẫn U23 Malaysia 2-1. Các bàn thắng được ghi do Naim (phút 34), Huy Toàn (phút 38) và Công Phượng (phút 44).
U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Malaysia: Ngược dòng chiến thắng đầy thuyết phục ảnh 2Bàn san hòa 1-1 của Huy Toàn (số 25) giúp U23 Việt Nam thăng hoa và vươn lên dẫn trước ngay sau đó ít phút nhờ công Công Phượng
Hiệp 2 bắt đầu. Ngay lập tức Công Phượng và Văn Toàn có pha phối hợp nguy hiểm về phía khung thành U3 Malaysia.
Phút 47. Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 3 cho U23 Việt Nam. May cho U23 Malaysia là thủ môn đã cứu nguy kịp thời, chịu quả phạt góc.
Nguy hiểm: Phút 52. Một pha ra vào bất cẩn của thủ môn Hoài Anh. Thiếu chút nữa U23 Việt Nam đã phải trả giá.
U23 Malaysia đang gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Hoài Anh để tìm bàn gỡ. Đây là thời điểm các học trò của HLV Miura phải rất tập trung, cẩn trọng tối đa.
Phút 54. Ariff nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi thô bạo với Huy Toàn. Cầu thủ có bàn san hòa 1-1 này đang phải nhờ bác sỹ chăm sóc.
Công Phượng thực hiện cú sút phạt từ cự ly gần 40m. Bóng đi chạm đầu một cầu thủ trước khi bị thủ môn Farhan bắt gọn.
Phút 58, Công Phượng tự tin đi bóng từ khu vực trung lộ. Đáng tiếc đường chuyền cuối cho đồng đội ở tuyến trên không qua được hàng thủ U23 Malaysia.
Huy Toàn đã không thể tiếp tục sau khi bị phạm lỗi. Đức Huy được chọn để vào thay. Một sự thay thế bất đắc dĩ với U23 Việt Nam.
Trận đấu còn 30 phút nữa mới kết thúc. U23 Việt Nam đang cần sự tập trung cao độ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.
Phút 62, sau pha tranh bóng với Công Phượng, cầu thủ só 4 đội chủ nhà - Ariff bị căng cơ phải tạm rời sân để các bác sỹ chăm sóc. Sau đó cầu thủ này đã không thể tiếp tục thi đấu. Giống như U23 Việt Nam, U23 Malaysia bất đắc dĩ phải thay đổi người.
Cầu thủ vừa vào sân Đức Huy có pha đi bóng tốc độ, đáng tiếc đường chuyền sau đó cho Văn Toàn hơn non và bị cầu thủ U23 Malaysia phá ra ngay trước vạch 16m50.
Pha lẻn xuống cực kỳ nhanh nhẹn, thông minh của Công Phượng giúp anh nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam:

Phút 68. U23 Malaysia tiếp tục thay đổi người. Cầu thủ số 29 Syafwan ra sân, nhường chỗ cho nhạc trưởng số 10 Ridzuan.
Thêm một pha bóng nguy hiểm đến từ U23 Việt Nam. Phút 69, Văn Toàn tung cú vô-lê từ cự ly hơn 25, bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà U23 Malaysia.
Phút 72, Văn Toàn bị phạm lỗi từ phía sau. Mạnh Hùng sút phạt, bóng đập trúng hàng rào đối phương.
Phút 73, hàng thủ U23 Việt Nam tỏ ra lúng túng, để cho Faizat tự do thực hiện cú dứt điểm. Rất may bóng đi vọt xà.
U23 Malaysia thay cầu thủ cuối cùng. Ngay sau đó, U23 Việt Nam cũng có sự thay đổi người thứ 2. Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Lê Cao Hoài An. Đây có thể là giải pháp để giúp Tuấn Anh giữ sức cho 2 trận đấu tới.
Phút 78, trung vệ Tiến Dũng bị đau sau một pha va chạm với số 9 của U23 Malaysia.
Phút thứ 80, tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam.
Các cầu thủ U23 Malaysia đang tỏ ra bế tắc và nôn nóng. Azu (số 9) vừa có pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Việt Nam. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm cho cầu thủ U23 Việt Nam. Thẻ vàng cho Shahrul sau khi cầu thủ này cản phá đường lên bóng của Văn Toàn.
Tiếp tục là một thẻ vàng, nhưng lần này là dành cho Ngọc Thắng của U23 Việt Nam. Quyết định này của trọng tài người Australia có vẻ thiên về đội chủ nhà.
Phút 87, từ cú sút phạt cự ly gần 40m, Naim sút bóng sệt đi chệch cột dọc. Lần này anh đã không thành công như ở bàn mở tỷ số.
Ridzuan vừa có pha phạm lỗi với Tấn Tài. Một pha bóng thể hiện sự nông nóng, bế tắc của đội chủ nhà ở thời điểm trận đấu chỉ còn ít phút nữa sẽ kết thúc.
Trận đấu có 4 phút bù giờ.
Cầu thủ Malaysia chủ động chuyền bóng dài lên tuyến trên, tiết kiệm thời gian tiếp cận khung thành thủ môn Hoài Anh. Tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn chơi rất tập trung.
Phút bù giờ cuối cùng. U23 Việt Nam chơi rất tự tin. Một thẻ vàng vừa được rút ra cho U23 Malaysia. U3 Việt Nam được hưởng cú đá phạt nguy hiểm.
Lại một lần nữa Mạnh Hùng lại sút bóng trúng xà ngang của U23 Malaysia. Suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 3-1 cho U23 Việt Nam.
Hết giờ. Chiến thắng 2-1 đã thuộc về U23 Việt Nam. 
Xin chúc mừng chiến thắng xứng đáng của U23 Việt Nam.
Bước vào trận đấu quan trọng gặp chủ nhà U23 Malaysia, thầy trò HLV Miura nhập cuộc đầy tự tin. Dù để đối thủ chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng, tuy nhiên, các tuyển thủ áo đỏ đã biết chắt chiu và tận dụng thành công những cơ hội hiếm hoi. 

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút 18. Từ cự ly sút phạt 27m, Mạnh Hùng đưa bóng dội xà ngang khung thành Farhan. Đến phút 34, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số từ một pha sút phạt cự ly 40m của đội trưởng Naim.

Dù bị thủng lưới trước song thầy trò HLV Miura vẫn chơi rất nỗ lực. Thành quả là chỉ chưa đầy 5 phút sau bàn thua, Huy Toàn san hòa 1-1 sau khi nhận đường chuyền từ pha đánh gót điệu nghệ của Công Phượng rồi sút căng tung lưới Farhan. Đúng phút thi đấu cuối cùng hiệp 1, Công Phượng phá bẫy việt vị, nâng tỷ số lên 2-1 cho u23 Việt Nam.

Hiệp thi đấu thứ 2, U23 Malaysia gia tăng sức ép song các tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi đầy tập trung. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng, nếu may mắn hơn, Mạnh Hùng đã có thể gia tăng cách biệt cho đội nhà sau pha dứt điểm bóng đi dội xà ngang.

Ở trận đấu trước đó, U23 Nhật Bản thắng U23 Macau (Trung Quốc) 7-0. Với kết quả này, U23 Nhật Bản (3 điểm, +7) tạm dẫn ngôi đầu, U23 Việt Nam (3 điểm, +1) xếp nhì, U23 Malaysia (0 điểm, -1) xếp 3 và cuối bảng là U23 Macau (0 điểm, -7). Trận thắng quan trọng này giúp cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Miura sáng sủa hơn.

19h45 hôm nay 27-3, thầy trò HLV Miura có trận ra quân gặp U23 Malaysia trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á. Giải có 43 đội tham gia, chia làm 10 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Ở bảng I, U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội nên gần như chắc chắn giành ngôi nhất bảng. Ngôi nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Malaysia. Vì vậy trận ra quân tối nay mang tính bản lề với cả 2 đội bóng.

U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Malaysia: Ngược dòng chiến thắng đầy thuyết phục ảnh 3

Danh sách đăng ký thi đấu

Trước trận, HLV Miura của Việt Nam lẫn HLV Razip của Malaysia đều khẳng định đây là trận đấu quan trọng, quyết định việc đội bóng nào sẽ đoạt cơ hội vào vòng chung kết. Với lợi thế chủ nhà, thi đấu dưới sự cổ vũ của gần 10 vạn khán giả nhà, Malaysia của HLV Razip được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, HLV Miura cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu đặc biệt quan trọng này. Đây dự báo sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất bảng I.

U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Malaysia: Ngược dòng chiến thắng đầy thuyết phục ảnh 4

Khán giả Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam, sẵn sàng tiếp "lửa" cho thầy trò Miura

Trận đấu diễn ra trên sân Shah Alam. Đây là sân từng xảy ra sự cố hooligan đánh bị thương nhiều CĐV Việt Nam tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Tuy nhiên ở trận này, BTC sân cùng LĐBĐ Malaysia cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CĐV Việt Nam. Có khoảng 200 CĐV từ Việt Nam sang và những người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Malaysia đã có mặt trên sân Shah Alam, mang theo cờ đỏ sao vàng, một chiếc trống lớn và đặc biệt là lá đại quốc kỳ rộng 60m2, nhuộm đỏ một góc khán đài Shah Alam. Đây chắc chắn là niềm động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Miura.

Đáng chú ý ở trận đấu này, HLV Miura lần đầu tiên cùng điền tên bộ 3 cầu thủ HAGL là Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn. Đây là 3 cầu thủ đã gắn bó với nhau 8 năm qua, và thi đấu rất ăn ý trong đội hình U19 Việt Nam chơi thăng hoa ở năm 2014. 

Đội hình ra sân của U23 Malaysia và U23 Việt Nam

U23 Malaysia:
 Farhan, Ariff, Amirul, Syazwan, Syawal, Faizat, Naim (đội trưởng), Syafwan, Muhd Farhan, Nazmi, Shahrul

U23 Việt Nam: Hoài Anh, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Hải (đội trưởng), Hữu Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Tấn Tài, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Văn Toàn. 

Đúng 19h45, trọng tài Christopher Beath người Australia thổi còi bắt đầu trận đấu.