U19 Việt Nam thua đau trong trận ra mắt HLV Miura

ANTĐ - Chơi lấn lướt và cầm bóng áp đảo ở hiệp 1, tuy nhiên các tuyển thủ U19 Việt Nam đã không thể ghi bàn vào lưới U21 Malaysia. Trái lại thầy trò HLV Graechen còn phải nhận 2 bàn thua ở khoảng thời gian còn lại.

19h15 tối nay 11-8 (giờ Việt Nam), U19 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng B, giải U22 Đông Nam Á tổ chức tại Brunei từ 8-8 đến 23-8-2014. Bước vào trận đấu này, thầy trò HLV Graechen đặt mục tiêu chiến thắng để rộng cửa vào bán kết. Đặc biệt trận đấu này còn có sự hiện diện của HLV trưởng ĐT Việt Nam - ông Toshiya Miura, người đã đáp chuyến bay sang Brunei vào sáng 11-8 để theo dõi 2 trận đấu của U19 Việt Nam gặp Malaysia và Indonesia, để tìm kiếm tài năng cho ĐT U23 Việt Nam dự SEA Games 2015.

So với U21 Singapore - đối thủ bị chúng ta đánh bại 4-0 ở trận ra quân hôm 9-8, U21 Malaysia được đánh giá cao hơn. Bản thân HLV Graechen sau khi theo dõi trận ra quân của các đội bóng cùng bảng đã nhận định, U21 Malaysia và U19 Indonesia chính là 2 đối thủ khó chơi nhất, cạnh tranh trực tiếp 2 tấm vé bán kết cùng với U19 Việt Nam.

Văn Toàn (trái) bỏ lỡ cơ hội và bị thay ra ở đầu hiệp 2

Với mục tiêu trao cơ hội cho tất cả các tuyển thủ, HLV Graechen đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận ra quân gặp Singapore gồm Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Trường và Tuấn Tài.

Ở hiệp 1, U19 Việt Nam chơi tự tin, chủ động và chiếm tỷ lệ cầm bóng cao: 60-40, so với U21 Malaysia. Liên tiếp các pha lên bóng được triển khai lên cho Văn Toàn ở tuyến trên. Tuy nhiên tiền đạo của U19 Việt Nam lại tỏ ra thiếu sắc sảo trong các động tác xử lý cuối cùng. Cùng với đó, Malaysia với thể lực vượt trội, chủ động chơi phòng ngự chiều sâu nên đã gây khó cho các chân sút của U19 Việt Nam. Số cơ hội được học trò HLV Graechen tạo ra ở hiệp 1 vượt trội so với đối thủ song cả 2 đội đều không thể ghi bàn.

U19 Việt Nam gặp khó trước lối chơi quyết liệt, thực dụng của Malaysia

U19 Việt Nam thua đau trong trận ra mắt HLV Miura ảnh 3
Niềm vui của Sufia sau khi nhân đôi cách biệt cho U21 Malaysia (ảnh: Zing)

Ngay đầu hiệp 2, từ một quả đá phạt cố định của đồng đội, cầu thủ Ghani đã đánh đầu ghi bàn thắng đưa U21 Malaysia vươn lên dẫn trước. Nhận bàn thua bất ngờ, BHL U19 Việt Nam đã có một số điều chỉnh khi tung cùng lúc Công Phượng và Tuấn Tài vào thay Văn Toàn và Thanh Tùng, để cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, các pha tấn công trung lộ của U19 Việt Nam sau đó đều vấp phải hàng thủ vượt trội về thể hình, thể lực, chơi kín kẽ của Malaysia. Không thể tìm bàn gỡ, trái lại thầy trò HLV Graechen còn phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 62, sau pha phản công sắc sảo của đối phương.

Thua trận 0-2, thầy trò HLV Graechen sẽ phải cố gắng hơn ở các lượt trận tới nhằm hướng tới mục tiêu vào bán kết. Nhưng điều quan trọng hơn, 90 phút trước U21 Malaysia chơi thực dụng, chặt chẽ và hiệu quả trong các pha bóng cố định, đã mang lại cho U19 Việt Nam nhiều bài học bổ ích cho chặng đường sắp tới.

Sau trận này, U19 Việt Nam sẽ tái ngộ U19 Indonesia vào 15h ngày 13-8. Đây là đối thủ từng thắng chúng ta ở trận chung kết U19 Đông Nam Á năm 2013.

Các tình huống đáng chú ý của trận đấu:

Phút 24: Văn Toàn có pha đánh đầu dũng mãnh sau cú phạt góc của đồng đội. Đáng tiếc bóng lại đi trúng cột dọc.
Phút 37: Sau pha tạt cánh rất tốt của Xuân Trường, Thanh Tùng băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà.
Phút 48 - Bàn thắng: Từ một quả đá phạt cố định của đồng đội, cầu thủ Ghani đã đánh đầu ghi bàn cho U21 Malaysia.
Phút 56: Công Phượng và Tuấn Tài vào thay Văn Toàn và Thanh Tùng
Phút 62 - Bàn thắng: Từ một pha phản công, Sufian (số 18) đệm bóng cận thành ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho U21 Malaysia.
Phút 84: Nhận đường chuyền bên cánh phải của Tuấn Tài, Trùm Tĩnh đánh đầu, bóng đi vọt xà 

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Minh Toàn, Xuân Hưng, Tiến Dũng, Anh Tài, Ksor Úc, Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Văn Long, Quang Hải, Thanh Tùng, Văn Toàn
U21 Malaysia: Razali, Yakin,  Suleiman, Nordin, Sabil, Samsudin, Fazail, Azih, Muhamad, Sufian, Ghani