Tuổi thơ trên núi "không búp bê và kẹo"

ANTĐ -Có những đứa trẻ được nhận rất nhiều quà ngay cả ngày thường, chứ không cần phải nhân 1-6, nhưng cũng có những trẻ cả tuổi thơ chẳng được nhận quà gì, dù chỉ 1 chiếc kẹo cỏn con.

“Tuổi thơ tôi không có sáo diều, không truyện tranh, với những món đồ hàng. Tuổi thơ tôi là buổi theo mẹ lên nương, rong chơi trên núi, kiếm củi, nhặt rau rừng. Tuổi thơ tôi đến lớp địu theo em, chăn trâu tìm măng hái để làm thức ăn cho bữa cơm chiều”. Tuổi thơ trẻ miền núi là thế, biết chơi cùng biết làm. Vì thế, có lẽ chúng chẳng biết mình có một tuổi thơ và được nhận những món quà như trẻ em miền xuôi thì lại càng hiếm khi.

Ai lớn lên cũng qua quãng tuổi thơ thật đẹp. Những em nhỏ tôi gặp trên cung đường Tây Bắc có thể chưa bao giờ được quà ngày Tết thiếu nhi, nhưng tôi vẫn thấy một tuổi thơ trong trẻo, ẩn trong ánh mắt chúng sự hồn nhiên của trẻ.

 Nhân ngày Tết thiếu nhi 1-6, cùng xem chùm ảnh tuổi thơ vùng cao:

Em bé gánh măng qua đường ở Bình Lư, Lai Châu

Tuổi thơ trên núi "không búp bê và kẹo" ảnh 2
Một học sinh lớp 3 trường tiểu học Lùng Than, Lai Châu địu em trên lưng trong lớp học

Tuổi thơ trên vùng cao

Trẻ vùng cao biết đi, đồng nghĩa với việc biết lao động

Trẻ em ở Mường Khương

Bán rau rừng bên đường Phong Thổ, Lai Châu

Gương mặt nhọ nhem của em bé Bắc Hà, Lào Cai

Tuổi thơ hồn nhiên, nhưng không thể thiếu việc lao động giúp mẹ

Trò chơi hóa trang "bộ lạc da đỏ" của trẻ em Mường Tè, Lai Châu

Quà vặt là thân cây ngô trên nương Mộc Châu

Búp bê là món đồ chơi xa xỉ đối với trẻ vùng cao

Những đứa trẻ vùng cao, "công viên" là nơi như thế này

Những hàng rào đầu bản đôi khi là nơi chơi của bọn trẻ

Một trò chơi đơn giản, nhưng đó cũng là cách vui của tuổi thơ

Có những đứa trẻ gắn tuổi thơ công việc đồng áng cùng bố mẹ.