Thông điệp từ sắc màu văn hóa

Thông điệp từ sắc màu văn hóa

ANTĐ - Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 đang diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 15 đến 23-11 với sự tham gia của 150 các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam đã mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng, các hoạt động văn hóa phong phú đầy bản sắc của các dân tộc Việt Nam. 
Bay trên những thửa ruộng bậc thang óng ả

Bay trên những thửa ruộng bậc thang óng ả

ANTĐ - Hình ảnh những thửa ruộng bậc thang vàng óng mỗi khi thu sang, hay long lanh như những tấm gương soi khổng lồ “mùa nước đổ” đã trở nên quen thuộc, hấp dẫn cả với du khách trong và ngoài nước. 
Siêu mẫu hàng đầu Pakistan bị bắt vì cáo buộc rửa tiền

Siêu mẫu hàng đầu Pakistan bị bắt vì cáo buộc rửa tiền

ANTĐ - Gần đây, thông tin siêu mẫu nổi tiếng Ayyan Ali, 21 tuổi, bị bắt tại Islamabad khi mang theo 500.000 USD trong hành lý xách tay gây chấn động đất nước Pakistan. Ayyan Ali bị cáo buộc rửa tiền và hiện đang bị giam giữ phục vụ điều tra. Các cơ quan chức năng từ chối cho Ayyan Ali  tại ngoại.

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015

ANTĐ - Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 chủ đề "Kết nối các di sản thế giới" sẽ diễn ra vào tối 3/4, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. 
Nối dài “Yêu thương và chia sẻ”

Nối dài “Yêu thương và chia sẻ”

ANTĐ - Tiếp nối năm 2014, năm thứ hai Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. 

Chờ rét

Chờ rét

ANTĐ - Có ai lại chờ rét không nhỉ? 
Lời cầu đêm trăng, quả đồi vàng và thần vệ nữ

Lời cầu đêm trăng, quả đồi vàng và thần vệ nữ

ANTĐ - Như một niềm tin đã ăn sâu vào tâm thức, bà Trần Thị Lan, một người dân ở tận trung tâm thị xã Hương Thủy bộc bạch: “Có thể đi cùng những thỏi vàng hiển linh thành các vật thể đó còn có linh hồn của những nhà chức sắc thời đại Chiêm Thành nên những đêm trăng chúng tôi rất hay đến đây cầu nguyện”.   
Vàng biết chạy và nơi nương náu của linh hồn Chiêm Thành

Vàng biết chạy và nơi nương náu của linh hồn Chiêm Thành

ANTĐ - Như một thói quen, một sự tò mò khó lý giải cứ vào những đêm trăng sáng, nhiều người lại đến khu phế tích Tháp Đôi Liễu Cốc (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để xem vàng hiển linh. Có người may mắn thấy, có người không. Song dường như được tận mắt chiêm ngắm những điều lạ lùng này vẫn là sự tò mò háo hức. Có người còn kể lại rằng đã nhiều lần thấy vàng có thể di chuyển giữa không trung nhưng khi chạy tới thì liền vụt biến mất. Có khi mải miết lùa theo, bỗng nhiên vàng hóa thành cục đá. Ngỡ ngàng hơn nữa, không chỉ ở Huế mà quần thể tháp cổ (hay còn gọi là Tháp bà Ponagar) giữa lòng phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn từng tồn tại một kho vàng. Nhiều dấu tích đã minh chứng cho điều này.  
Tuần lễ ẩm thực Thái Lan

Tuần lễ ẩm thực Thái Lan

ANTĐ - Các món ăn truyền thống đặc trưng của Thái Lan sẽ được trình diễn và phục vụ trong khuôn khổ Tuần lễ ẩm thực Thái Lan được tổ chức tại khách sạn Hilton Hanoi Opera (số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội).