Tuấn Hưng tiết lộ phản ứng của vợ khi biết mình làm "show" bị lỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tuấn Hưng vừa chính thức ra mắt MV mới có tựa đề "Gấp đôi yêu thương" với sự tham gia diễn xuất của vợ cùng các con. Nam ca sĩ không giấu được ánh mắt yêu thương và nụ cười hạnh phúc khi nhắc về người bạn đời của mình.

MV "Gấp đôi yêu thương"

MV được cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu chọn trình làng vào đúng thời điểm kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Điều thú vị ở chỗ, anh cũng chính là người viết kịch bản cho MV và ngỏ ý mới Thu Hương - bà xã của mình cùng tham gia diễn xuất.

Tuấn Hưng chia sẻ, lẽ ra trước kia khi quay MV "Nắm lấy tay anh", anh đã có ý định mời vợ đóng cùng nhưng khi ấy Thu Hương lại đang mang bầu nên không tiện đồng hành với chồng. Vì vậy phải tới bây giờ khi quay MV "Gấp đôi yêu thương" - cũng là một sản phẩm âm nhạc mà anh cho rằng như viết về câu chuyện tình yêu của chính vợ chồng mình, anh mới có dịp hiện thực hóa ý tưởng năm xưa.

Cũng theo Tuấn Hưng, nếu như ca khúc "Nắm lấy tay anh" mà nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác tặng anh khi cưới vợ giống như bản tình ca ghi lại cuộc gặp gỡ và nên duyên đầy định mệnh của vợ chồng anh; thì "Gấp đôi yêu thương" mà ca sĩ - nhạc sĩ Hà Anh viết cho anh lại ở một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc đời, đó là khi người đàn ông tự hạ mình nhận lỗi với mong muốn bù đắp những tổn thương cho người phụ nữ mình yêu thương.

Tuấn Hưng rủ vợ và các con đóng MV "Gấp đôi yêu thương" cùng với mình

Tuấn Hưng rủ vợ và các con đóng MV "Gấp đôi yêu thương" cùng với mình

''Tôi cũng không hiểu tại sao mình may mắn đến vậy. Khi chọn bài hát, điều đầu tiên tôi quan tâm là phải phù hợp với con người, tâm trạng của mình thì mới hát hay được. Bao năm nay, tôi cứ mải mê hát bằng trái tim chứ không nghĩ là hát ra có được mọi người đón nhận hay không. Tôi thấy mình quá may mắn vì được các nhạc sĩ cho những bài hát, có thể nói là dành cho mình và đúng thời điểm. Cảm ơn Khắc Việt, Tú Dưa và bây giờ là Hà Anh.'' - Tuấn Hưng bộc bạch.

Nhắc về người vợ đầu gối tay ấp cùng mình suốt chặng đường 10 năm qua, Tuấn Hưng hào hứng tự nhận, nếu bảo anh là người chồng yêu và sợ vợ nhất showbiz Việt cũng được, bởi anh cho rằng người đàn ông nào cũng đều ít nhất vài lần trong đời tìm cách để "nịnh" vợ. Với anh, điều quan trọng nhất là làm cho người phụ nữ mà mình yêu, kề vai sát cánh với mình trong cuộc sống thêm tin tưởng, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Nói thêm về cuộc hôn nhân một thập kỷ qua, Tuấn Hưng tâm sự, anh yêu vợ và cũng được cô đáp lại bằng tình yêu hết lòng, sự quan tâm, vun vén nhà cửa, chăm lo chu toàn cho con cái và đặc biệt rất quan tâm tới bố mẹ chồng. Trong mắt anh thì bà xã cũng là một người rất giỏi giang, tháo vát trong công việc kinh doanh. Không chỉ vậy, cô luôn ở bên, quan sát xem tinh thần và thái độ của chồng biến chuyển thế nào để từ đó lựa theo, cùng anh xử lý những tình huống và sự cố phát sinh trong cuộc sống.

Tuấn Hưng thẳng thắn bày tỏ, anh rất biết ơn người bạn đời của mình vì cô chưa bao giờ phàn nàn chồng kiểu: "Anh làm show lỗ vậy mà sao anh vẫn làm?", "Anh có cần thiết phải đầu tư nhiều tiền cho việc làm một MV đến thế không?"...Thực tế thì khi anh làm show bị lỗ vài trăm triệu đồng, quay MV tốn kém hơn dự kiến thì cô cũng chỉ động viên chồng rằng: "Tiền có thể kiếm lại được, thời điểm này anh cần dấu ấn trong sự nghiệp thì anh cứ làm, em hoàn toàn ủng hộ".

Dù từng tham gia không ít buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm nhưng lần đầu tiên đóng MV cùng chồng, bà xã của Tuấn Hưng cũng có chút bỡ ngỡ. Nam ca sĩ tiết lộ, anh đã phải động viên, trấn an và khai thác những phần cần phải diễn để vợ có thể cảm thấy thoải mái nhất.

Trở lại với MV mới "Gấp đôi yêu thương", Tuấn Hưng chia sẻ, một buổi sáng đẹp trời anh bỗng dưng nhớ tới Hà Anh và gọi điện cho cậu em nghệ sĩ này. Sau cuộc trò chuyện hỏi han về cuộc sống của nhau, anh hỏi vui Hà Anh xem có bài hát gì mới không gửi mình xem thử. Không ngờ ngay buổi chiều hôm đó, Hà Anh liên hệ lại với anh để bảo rằng mình vừa viết xong một ca khúc mới, đã thu âm tại phòng thu riêng và gửi Tuấn Hưng nghe thử.

Khi nhận được bản thu bài hát này, Tuấn Hưng cảm thấy giật mình vì cứ như thể ca khúc đang kể lại câu chuyện tình yêu của chính vợ chồng anh. Ngay tức khắc, anh nói với Hà Anh thu xếp lịch để anh thu âm bài này càng sớm càng tốt và lên kế hoạch quay MV. Tên gọi ban đầu mà Hà Anh đặt cho sáng tác này là "Gấp đôi", nhưng anh xin phép người em thân thiết đổi lại thành "Gấp đôi yêu thương".

Tuấn Hưng bộc bạch, cuộc đời âm nhạc của mình có những khoảnh khắc đến tự nhiên và để lại rất nhiều cảm xúc. Có những lúc anh nghĩ, để có được những giây phút thăng hoa bản thân phải trải qua những giây phút khó khăn cùng cực, căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng khi anh cố gắng không bỏ cuộc, mối duyên lành sẽ đến và khi ấy mọi ánh sáng của âm nhạc, của sân khấu lại bừng lên và đam mê lại rực cháy.

Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Hà Anh

Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Hà Anh

Về phía Hà Anh, ca sĩ - nhạc sĩ cho biết, từ nhỏ anh đã rất thần tượng Tuấn Hưng nên thuộc gần như tất cả các bài hát của đàn anh, thậm chí "ngấm" cả cách nhả chữ, cách luyến láy nốt nhạc của Tuấn Hưng, vì vậy mà anh sáng tác bài "Gấp đôi yêu thương" trong thời gian rất nhanh. Khi đưa cho Tuấn Hưng nghe thử bản thu, cả hai nhanh chóng thống nhất tìm ra bản phối phù hợp nhất, thậm chí còn lên phương án rất kỹ càng cho những bản phái sinh khác bản gốc.

Ca sĩ - nhạc sĩ Hà Anh thời gian gần đây nổi lên là một trong những nhạc sĩ trẻ có những bản "hit" được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cụ thể 3 bài hát do anh sáng tác gần đây đạt Top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam như: Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, Xe anh đến đâu em theo đến đó. Riêng ca khúc "Lời xin lỗi vụng về" còn giúp ca sĩ Quân AP đoạt giải MAMA tại Hàn Quốc năm 2021.