Tử hình kẻ giết hại dã man "đối tác", cướp...3 triệu đồng!

ANTĐ - Khi anh Hoàng gục xuống đất, Phú nhặt cục đá ven đường đập vào mặt, đầu rồi tiếp tục rút 2 con dao, đâm nạn nhân nhiều nhát.
Bình tĩnh, chi tiết, rành rọt trả lời những câu hỏi của HĐXX là thái độ của Nguyễn Hồng Phú tại phiên tòa ngày 25-8. Dường như thái độ thành khẩn ấy, Phú mong HĐXX, gia đình người bị hại xem xét lại để cho y một cơ hội để có ngày trở về hòa nhập cùng cộng đồng. Tuy nhiên, với những gì Nguyễn Hồng Phú đã gây ra...

Năm 2010 Nguyễn Hồng Phú (SN 1988, trú tổ 9, P. Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) lập thủ tục thành lập Cty TNHH MTV Phú Quý Lâm (Cty PQL) có trụ sở tại nhà cha mẹ (vợ chồng ông Nguyễn Hồng Phúc) chuyên sản xuất, chế biến hàng lâm sản do Phú giữ chức giám đốc. Do thiếu kinh nghiệm nên việc kinh doanh ngày càng thua lỗ. Để tiếp tục kinh doanh, Phú thế chấp toàn bộ máy móc, nhà xưởng cho ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM chi nhánh tại Đà Nẵng vay 450 triệu đồng. Ngoài ra, Phú còn nhờ người thân bảo lãnh vay tại một NH khác số tiền 600 triệu đồng. Thế nhưng, việc kinh doanh của Cty PQL vẫn tiếp tục thua lỗ, Phú lâm cảnh nợ xấu, không có khả năng trả tiền lãi lẫn tiền gốc. Đứng trước nguy cơ bị phá sản, tháng 2-2012, Phú nảy sinh ý định tìm mọi cách chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thực hiện ý đồ đó, cuối tháng 2-2012, Phú mua 1 sim ĐTDĐ trả trước, không đăng ký người sử dụng và sử dụng máy vi tính chuyển thông tin lên mạng Internet rao bán các loại máy móc chế biến, sản xuất đồ gỗ. Thông qua mạng Internet, anh Trần Nam Hoàng (SN 1977) - Giám đốc Cty TNHH Hoàng Phát Thịnh, trú khu phố 3, P. Bình Hưng Hòa B, Tân Bình, TPHCM đã liên lạc với Phú để mua máy.

Ngày 3-3, Phú gửi thư điện tử có nội dung: "Tôi có 12 máy bào Đài Loan 5 tấc giá 14 triệu đồng/cái; 10 cái tu-bin chạy ván sàn Đài Loan bán trượt giá 15 triệu đồng/cái; 2 máy mài lưỡi 6 tấc Đài Loan giá 10 triệu đồng/cái... Tổng cộng 32 máy, bán hết không bán lẻ, đang sản xuất ván sàn, liên hệ 0166xxxxxxx gặp Trần Văn Lâm - chủ xưởng mộc. Địa chỉ Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam (giá chưa bao gồm vận chuyển)."

Sau khi nhận được thư, anh Hoàng liên lạc qua số điện thoại do Phú vừa cho và hẹn tối 4-3 sẽ ra Đà Nẵng bằng máy bay, yêu cầu Phú đón tại sân bay lúc 21h cùng ngày. Nhận lời hẹn của anh Hoàng, chiều 4-3, Phú mượn xe Honda Click BKS 73E1-019345 của bạn gái là chị Hoàng Thị Nga đi chợ Hòa Mỹ mua 2 con dao nhọn và đôi dép. Chuẩn bị xong, khoảng 21h Phú điều khiển xe Honda Click ra sân bay đón anh Hoàng. Sau khi gặp, Phú mời anh Hoàng uống nước rồi bảo lên xe để chở về xưởng xem máy. Tin lời, anh Hoàng nhờ Phú bỏ túi xách vào cốp xe rồi lên xe để Phú chở đi mà chẳng một chút nghi ngờ.

Khi chở anh Hoàng đến địa bàn thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, phát hiện địa điểm vắng người Phú cho xe dừng lại để nói chuyện. Khi hai người vừa xuống xe, bất ngờ Phú đánh nhiều cái vào vùng cổ, thái dương và xô anh Hoàng ngã. Khi nạn nhân nằm dưới đất, Phú nhặt cục đá ven đường đập vào mặt, đầu rồi tiếp tục rút 2 con dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Khi thấy anh Hoàng bất tỉnh, Phú vứt dao, lên xe máy chạy về nhà. Trên đường đi, Phú cởi áo ngoài dính máu, tháo sim 0166xxxxxxx vứt bỏ. Khi đến nhà, Phú lau sạch xe, lấy túi xách anh Hoàng ra lục lấy 3.369.000 đồng, 1 máy ảnh... đem cất giấu và đem đốt bộ áo quần dính máu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị tử vong do đa chấn thương, thủng phổi, thủng dạ dày, cơ hoành... Tuy nhiên, tội ác của Phú đã bị CQĐT vạch trần và bắt giữ.

Nguyễn Hồng Phú trước vành móng ngựa

Nguyễn Hồng Phú trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa, mặc dù thừa nhận toàn bộ hành vi giết anh Trần Nam Hoàng để cướp tài sản. Tuy nhiên, về động cơ phạm tội, Phú vẫn cố tình vòng vo, trốn tránh trách nhiệm. Theo Phú, y không có ý định tước đoạt sinh mạng của anh Hoàng. Cụ thể, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phú cố tình để lại chiếc ĐTDĐ với mục đích khi tỉnh lại nạn nhân có thể gọi điện nhờ giúp đỡ. Phú đưa ra những lý do như do bị “xã hội đen” truy bức đòi nợ nên tinh thần quẫn bách; ban đầu không có ý định giết người... Đồng thời, với luận chứng bào chữa của mình, Luật sư Trần Cao Ngãi đề nghị HĐXX xem xét đến nhân thân, trình độ văn hóa, bị cáo phạm tội lần đầu... để xem xét khi lượng hình.

Song tất cả những lý do trên đều bị ông Trần Đình Vĩnh - Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa bác bỏ. Theo ông Vĩnh, Nguyễn Hồng Phú đã có dự mưu từ trước. Điều đó thể hiện qua những khâu chuẩn bị trước khi gây án, như thông báo địa chỉ giả cho anh Hoàng, chuẩn bị đôi dép lớn hơn kích cỡ chân của mình để sau khi gây án sẽ bỏ lại hiện trường nhằm đánh lạc hướng CQĐT. Phú đã cố ý thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng bằng những hành động: giăng bẫy để “nhử” anh Hoàng từ TPHCM ra Đà Nẵng để đưa vào khu vực vắng vẻ thuộc xã Hòa Phú để sát hại.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả cuộc thẩm vấn công khai tại phiên tòa, xét thấy Nguyễn Hồng Phú cùng một lúc phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Hành vi đó thể hiện sự hung hãn, tàn ác, xem thường tính mạng của người khác và không chỉ gây hậu quả là tước đoạt đi mạng sống của người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Phú tử hình đối với tội giết người; 5 năm tù đối với tội cướp tài sản. Buộc Nguyễn Hồng Phú chấp hành hình phạt chung là tử hình. Bản án đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người đến dự khán phiên tòa.