Tử hình 2 “nữ quái” giấu hàng chục bánh heroin vào thùng mận

ANTĐ - Khéo léo giấu hàng chục bánh heroin vào thùng mận, rồi lại thuê một phụ nữ người dân tộc vận chuyển về Hà Nội, nhưng thủ đoạn của 2 “nữ quái” buôn bán “cái chết trắng” vẫn không thể qua mắt được lực lượng công an.

Cuối phiên xét xử hôm nay 26-12, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, trú tại  ấp 5, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai) và Hoàng Thị Huê (SN 1969, ở khu Hòa Đình 3, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan đến vụ án còn có Lường Thị Thái (SN 1962, ở huyện Yên Châu, Sơn La), nhưng can phạm này đã chết trong quá trình điều tra.

Tử hình 2 “nữ quái” giấu hàng chục bánh heroin vào thùng mận ảnh 1Buôn 10 bánh heroin, Nguyễn Thị Hoa (bên trái) và đồng bọn cùng phải trả giá  đắt

Quá trình xét xử, mặc dù Hoa cùng đồng bọn quanh co, chối tội, song căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được CQĐT thu thập, HĐXX sơ thẩm vẫn có đủ cơ sở để xác định các bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như cáo trạng truy tố. Theo đó, Hoa và Huê đã buôn bán 10 bánh ma túy có tổng trọng lượng 3.550,02 gram với tỉ lệ tinh chất heroin là 45%.

Nội dung vụ án cho thấy, Hoa và Huê quen biết nhau từ năm 2011, khi cả hai cùng ở Sơn La. Kể cả khi cùng 2 con chuyển vào Đồng Nai sinh sống, Hoa vẫn thường xuyên liên lạc với Huê. Đầu năm 2013, Huê gọi điện cho Hoa hỏi có mối mua ma túy nào thì giới thiệu cho đối tượng. Nhận lời đồng bọn, Hoa nhanh chóng bắt mối với một phụ nữ (không quen biết) ở huyện Mộc Châu, Sơn La.

Thống nhất kế hoạch cùng nhau mua bán heroin, sáng 3-6-2013, Hoa đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, trong khi đó Huê nhờ “bồ” thuê xe ô tô tự lái, rồi đón đồng bọn ở sân bay Nội Bài. Đón được Hoa, cả ba cùng lên Sơn La lấy “hàng”. Chiều cùng ngày, Hoa ôm 69.000 USD của đồng bọn đi giao dịch ma túy, trong khi đó Huê cùng “bồ” được dịp đi lòng vòng ở cao nguyên Mộc Châu.

Sau khi xác định đã nhận đủ 10 bánh heroin với chất lượng như ý, Hoa, Huê và “bồ” của đối tượng này ung dung đi ô tô về Hà Nội. Tuy nhiên, trước đó 2 “nữ quái” đã khéo léo xếp số heroin vào thùng mận và thuê Lường Thị Thái (em họ Hoa) vận chuyển về Hà Nội với tiền công 3 triệu đồng.

Mặc dù đã cẩn thận sắp đặt mọi chuyện, nhưng tối cùng ngày khi về đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ thì Hoa và Huê bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Vài tiếng sau, khi Lường Thị Thái ôm thùng mận chứa 10 bánh heroin đi ô tô khách về đến quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng bị lực lượng công an bắt nốt.

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an nhận thấy mặc dù “bồ” của Huê đã trực tiếp lái ô tô chở 2 “nữ quái” đi mua bán ma túy, nhưng thực tế anh này không hề hay biết việc nhân tình cùng đồng bọn phạm pháp. Do đó, CQĐT đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với "bồ" của Huê, đồng thời trả lại một số tài sản thu giữ.

Xét thấy, số lượng ma túy mà Nguyễn Thị Hoa và Hoàng Thị Huê buôn bán là rất lớn và vai trò phạm tội của các bị cáo ngang nhau nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cả 2 bị cáo cùng mức án cao nhất là tử hình. Toàn bộ tang vật liên quan đến việc mua bán 10 bánh heroin của Hoa cùng đồng bọn cũng bị tuyên tịch thu và tiêu hủy.