- Lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua ‘Ngày hội vì Thủ đô bình yên’
- 7h30 sáng Chủ nhật 10/8: Đón xem trực tiếp diễu binh, diễu hành trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên
Ngay từ tờ mờ sáng 10/8, phố phường Hà Nội đã nhộn nhịp khác thường. Dòng người từ khắp các quận, huyện đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để tham dự “Ngày hội vì bình yên cuộc sống” do Công an TP Hà Nội tổ chức. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng, xen lẫn sự háo hức trong ánh mắt từng người.
![]() |
Chị Vũ Thị Trang cùng cháu nhỏ háo hức tham dự sự kiện |
Trong dòng người ấy, chị Vũ Thị Trang (ở phường Hoàng Liệt) đưa cả gia đình bốn người đi từ lúc 6 giờ kém. Chị kể: “Chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị nhanh để kịp ra Bờ Hồ sớm. Các cháu rất háo hức, vừa đi vừa hỏi bao giờ các chú công an diễu binh. Khi chứng kiến hàng ngũ các chiến sĩ uy nghiêm, bước đều, đồng bộ và mạnh mẽ, cả nhà tôi đều thấy xúc động và tự hào. Các chú công an chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo về ý chí kiên cường, tinh thần vì Tổ quốc, vì nhân dân”.
![]() |
Mẹ con chị Hà Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lực lượng Công an Thủ đô |
Còn Chị Hà Linh (ở phường Hà Đông) thì biết đến sự kiện qua mạng xã hội. Chị nói rằng chỉ một bức ảnh quảng bá cũng đủ khiến mình muốn đưa con đến xem: “Những dịp lễ lớn của đất nước là cơ hội quý để trẻ nhỏ hiểu hơn về lịch sử, về các lực lượng bảo vệ đất nước. Hai mẹ con tôi đi từ 6 giờ, may mắn có được chỗ đứng quan sát toàn cảnh. Khi các khối công an diễu binh, diễu hành qua, tôi thực sự ấn tượng. Những phương tiện chuyên dụng, vũ khí hiện đại và phong thái nghiêm trang khiến tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay có được là nhờ vào sức mạnh và sự tận tụy của lực lượng Công an Thủ đô”.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hương Lan cảm thấy rất tự hào vì sự trưởng thành, lớn mạnh của CATP Hà Nội |
Trong đám đông, bà Nguyễn Thị Hương Lan (ở phường Bạch Mai) vừa vẫy tay chào vừa cười rạng rỡ khi các khối diễu hành đi qua. Bà nói: “Buổi lễ được tổ chức trang trọng, thể hiện rõ sức mạnh, sự trưởng thành của Công an Thủ đô. Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi như chúng tôi đều háo hức, hãnh diện. Nhìn các đồng chí, lòng tôi thấy yên tâm vì biết rằng Thủ đô luôn có lực lượng công an tận tụy bảo vệ”.
![]() |
Đại úy Nguyễn Văn Hoài Nam tự hào đứng trong hàng ngũ diễu hành |
Không chỉ người dân, những cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia sự kiện cũng mang tâm trạng đặc biệt. Đại úy Nguyễn Văn Hoài Nam, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tâm sự: “Được là một trong 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Ngày hội là niềm vinh dự lớn, chúng tôi đã tập luyện nhiều ngày để thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Công an Thủ đô. Đây không chỉ là nghi lễ ra quân bảo vệ an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn, mà còn là lời hứa với nhân dân: Chúng tôi sẽ luôn đứng vững ở tuyến đầu, bảo vệ bình yên và hạnh phúc của mọi người”.
![]() |
Trung úy Cù Thị Mỹ Kim đã góp sức mình trong 5 tiết mục văn nghệ trong sự kiện |
Không chỉ lực lượng diễu binh, phần nghệ thuật trong chương trình cũng mang những dấu ấn đặc biệt. Trung úy Cù Thị Mỹ Kim, cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, CATP Hà Nội là một trong những chiến sĩ tham gia biểu diễn văn nghệ đã chia sẻ: “Được góp phần nhỏ vào trong chương trình hôm nay là trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Đây không chỉ là buổi biểu diễn, mà còn là cách để chúng tôi truyền tải tinh thần ‘vì nhân dân phục vụ’ tới mọi người. Cảm xúc tự hào này sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”.
“Ngày hội vì bình yên cuộc sống” khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội và nụ cười rạng rỡ của nhân dân. Những lời chia sẻ, ánh mắt tự hào và niềm tin của người dân dành cho lực lượng Công an Thủ đô sẽ còn đọng lại, lan tỏa như một nguồn sức mạnh, tiếp thêm động lực để các chiến sĩ tiếp tục giữ gìn bình yên cho Thủ đô nghìn năm văn hiến.