Tự chôn mình giữ đất rừng

ANTĐ - Ông Zhou Haijue ở Shiliu, Quảng Đông, Trung Quốc đã nghĩ ra cách có một không hai để “giữ rừng, giữ đất”.

Ông Zhou Haijue đã trồng hơn 4.000 cây xanh để khôi phục lại khu rừng gần làng ông, tuy nhiên, nhà chức trách lại muốn sử dụng khu đất này để xây dựng nhà cửa. 

“Chỉ qua một đêm, họ đã đốt tất cả cây cối và công sức gây trồng chăm sóc suốt hơn 30 năm qua của tôi đã đổ xuống sống xuống bể” - ông Zhou Haijue nói. Sau đó, ông Zhou Haijue đã tự chôn mình xuống đất, chỉ trừ mỗi cái đầu ngay tại khu rừng bị chặt phá và tuyên bố sẽ để như thế cho đến khi chính quyền trả lại khu đất trồng rừng. “Nhà chức trách nói rằng đã công nhận yêu cầu của tôi do vậy tôi sẽ không phải ở đó lâu, tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục làm vậy nếu cần thiết” - ông Zhou Haijue nói thêm.