TTVN tại Olympic 2012: Vỡ mộng huy chương

ANTĐ - Dù đã rất cố gắng, nhưng thành tích 284 tổng cử mà Quốc Toàn làm được chỉ giúp anh cán đích ở vị trí thứ 4 hạng cân 56kg.

Nỗi thất vọng của Trần Lê Quốc Toàn. Ảnh: QUANG THẮNG

Rất nhiều sức ép dồn lên đôi vai Quốc Toàn khi bước vào thi đấu rạng sáng qua 30-7 (theo giờ Việt Nam), đặc biệt khi trước đó, lực sĩ người Triều Tiên Om Yun Choln ở nhóm B đã nâng được tổng mức tạ lên tới 293kg, trong đó, nội dung cử đẩy đạt 168kg, phá kỷ lục Olympic. Điều đó khiến cho Toàn cũng như các VĐV ở nhóm A phải nâng mức tạ của mình cao hơn dự kiến, mới đủ để nghĩ tới tấm huy chương. Ngay sau thời điểm đó, nhà ĐKVĐ thế giới người Trung Quốc Wu Jingbiao đã thực hiện bài thi với mức cử giật 133kg và mức cử đẩy 156kg, tổng cử chỉ đạt 289kg, xếp thứ 2. 

Điều đó đồng nghĩa với việc tấm HCĐ là cuộc ganh đua quyết liệt giữa Quốc Toàn của Việt Nam và Valentin Hristov (VĐV gốc Bungaria mới nhập tịch Azerbaijan). Tuy nhiên, Toàn đã không cụ thể hóa được giấc mơ của mình. Ở nội dung cử giật, Valentin Hristov thành công với mức tạ 127kg, trong khi Quốc Toàn phải tới lần thứ 3 mới thành công mức tạ 125kg. Tiếp đến nội dung cử đẩy, Quốc Toàn thành công ở mức 159kg sau 2 lần cử, còn Valentin Hristov thành công mức tạ này ở lần cử thứ 3. Điều đó đồng nghĩa Quốc Toàn buộc phải nâng mức tạ lên 162kg mới có cơ hội tranh HCĐ. Tuy nhiên, đây dường là điều quá sức với Toàn. Anh thất bại và chỉ xếp thứ 4 chung cuộc. Dù đã cao hơn thành tích ở SEA Games 4kg, nhưng điều đó không đủ giúp Toàn giành tấm huy chương đầu tiên cho TTVN. 

Theo dõi Quốc Toàn thi đấu, á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn nhận xét: “Có lẽ Toàn đã chủ quan. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại mức tạ đăng ký lên tới 292kg vô tình đã tạo áp lực lớn cho Toàn. Điều đó khiến cậu ấy sẽ bị để ý kỹ hơn và các đối thủ, sẽ lấy Toàn làm mục tiêu để bám đuổi và đánh bại. Tôi nghĩ Toàn chỉ cần nâng được mức tạ 285kg là có thể giành HCĐ rồi. Đây có lẽ do những tính toán chưa hợp lý của BHL”.

Ở nội dung TDDC, Phạm Phước Hưng, Đỗ Ngân Thương và Phan Thị Hà Thanh đều không tạo ra bất ngờ nào và sớm phải dừng chân ở Olympic. Riêng ở cầu lông, Tiến Minh đã giải tỏa áp lực cho TTVN và chính anh, bằng chiến thắng trước tay vợt người Bỉ Tan Yuhan trong trận ra quân sáng qua, với tỉ số 2-1 sau 53 phút thi đấu. Thắng trận này, Tiến Minh sẽ bước vào trận đấu quyết định với tay vợt người Ấn Độ, Kashyap. Trận đấu sẽ diễn ra vào 14h30 hôm nay, giờ Việt Nam.