Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

ANTĐ - Sáng ngày 10-12, tại trường THPT Thanh Chương 3, thừa lệnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Thái Huy Vinh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 10h30 ngày 19-7 em Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Kim, anh Trần Văn Sơn (SN 1993) và em Đặng Hoàng Anh (SN 2005, đều trú tại xã Cát Văn, Thanh Chương) ra khu vực bến Đò Già (xã Cát Văn) để cào hến. Trong khi cào hến, anh Sơn và em Hoàng Anh bị cuốn vào dòng nước xoáy.

Phát hiện sự việc, không chút đắn đo, Nguyễn Anh Tuấn bơi ra cứu. Sau khi đưa được em Đặng Hoàng Anh vào bờ, Anh Tuấn bơi ra cứu anh Sơn. Tuy nhiên, do kiệt sức, cả hai bị dòng nước nhấn chìm. Sau hơn 1h tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương mới tìm thấy thi thể Nguyễn Anh Tuấn và Trần Văn Sơn.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước ảnh 1

Thừa lệnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Thái Huy Vinh – Phó GĐ sở GD-ĐT Nghệ An truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người thân của em Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Anh Tuấn sống với mẹ trong cảnh nghèo khó nhưng vượt lên nghịch cảnh, Tuấn đã giành được nhiều thành tích trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Ngày 24-7, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 4-8, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn vì hành động dũng cảm quên mình cứu người.

Phát biểu tại buổi truy tặng, ông Thái Huy Vinh – Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục noi theo tấm gương dũng cảm quên mình của em Nguyễn Anh Tuấn. Bên cạnh động viên, chia sẻ nỗi mất mát với bà Nguyễn Thị Kim, ông Thái Huy Vinh cũng đề nghị chính quyền địa phương, các trường học, các tổ chức Đoàn, Hội… quan tâm, giúp đỡ bà Kim trong những ngày sắp tới để bà vợi bớt nỗi đau.