Truy bắt kẻ cuồng ghen tra tấn người tình

ANTĐ - Sáng 14-4, trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Đình Hương, Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Kim Phúc (SN 1979, trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) theo lệnh truy nã số 02 của Cơ Quan CSĐT, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Hiện Phúc đã được Phòng Cảnh sát Truy nã bàn giao cho Đội CSĐT Tổng hợp, Công an Quận Cẩm Lệ tiếp tục làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Truy bắt kẻ cuồng ghen tra tấn người tình ảnh 1Lệnh truy nã đối tượng Đặng Kim Phúc

Đánh người tình thương tật 12%

Theo hồ sơ vụ án, thông qua bạn bè, Phúc quen biết chị Trần Thị Thùy Trinh (SN 1982, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Sau một thời gian tìm hiểu, chị Trinh đồng ý về ở chung với Phúc tại phòng trọ trên địa bàn tổ 29A, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn chung sống, chị Trinh phát hiện Phúc là một kẻ cuồng ghen.

Nhiều lần chị Trinh thấy Phúc lén lút kiểm tra nhật ký điện thoại của mình xem có nhắn tin, điện thoại với người đàn ông khác không. Không chỉ vậy, Phúc còn thường xuyên lén lút bám theo chị Trinh mỗi khi chị có công việc phải ra ngoài. 

Không chỉ theo dõi sát sao cuộc sống của người tình, Phúc còn thẳng tay đánh đập chị Trinh chỉ vì một cuộc điện thoại của chị Trinh với bạn ở xa, hay mấy câu trò chuyện vu vơ với những người đàn ông trong xóm. Không chịu nổi tính cuồng ghen của Phúc, nên chỉ sau 2 tháng sống chung với nhau chị Trinh đã lặng lẽ dọn đồ đạc rời khỏi phòng trọ của Phúc để chấm dứt mối quan hệ. Thế nhưng, Phúc vẫn không buông tha cho chị Trinh. 

Mặc cho hàng xóm, bạn bè người thân can ngăn, Phúc vẫn ra tay đánh đập chị Trinh tàn nhẫn dù cả hai đã “đường ai nấy đi”. Đỉnh điểm là vào trưa 16-12-2015, phát hiện thấy chị Trinh ngồi phía sau xe máy do một người đàn ông điều khiển, Phúc lập tức rồ ga bám theo. Đến khu vực ngã ba Huế, Phúc vượt lên chặn đầu xe chị Trinh, thấy  trên tay Phúc cầm tuốc-nơ-vít, mặt mũi như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên người bạn của chị Trinh tên là Đồng vội vã bỏ chạy, bỏ mặc chị Trinh ở lại với người tình cũ.

Không truy đuổi được anh Đồng, Phúc liền ép chị Trinh lên xe trở về phòng trọ của mình. Sau khi khóa trái cửa phòng, Phúc dùng gậy gỗ đánh liên tục vào chân tay, thậm chí vào đầu chị Trinh. Vừa đánh Phúc vừa tra hỏi về mối quan hệ của chị Trinh với anh Đồng. Thấy tiếng khóc la hét của chị Trinh nên hàng xóm có lại gần nhắc nhở Phúc.

Thấy vậy, Phúc liền chở chị Trinh về nhà mẹ đẻ của mình ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Tại đây, thấy con trai vừa đánh, vừa cầm kéo cắt tóc cô gái đi cùng nên mẹ Phúc cũng can ngăn. Thấy vậy, Phúc chở chị Trinh quay trở lại phòng trọ ở phường Hòa Phát tiếp tục tra khảo. 

Phát hiện sự việc,  người dân đã điện thoại trình báo với Công an phường Hòa Phát. Từ lời khai của nạn nhân, cũng như lời khai của các nhân chứng, Công an phường Hòa Phát quyết định lập hồ sơ vụ việc. Đến ngày 11-3, sau khi có kết quả giám định thương tật của Cơ quan Giám định pháp y TP Đà Nẵng xác định chị Trinh bị thương tật vĩnh viễn 12%, Công an phường Hòa Phát quyết định chuyển hồ sơ lên Đội CSĐT tổng hợp, Công an quận Cẩm Lệ thụ lý.

Thế nhưng, khi bị Công an quận Cẩm Lệ triệu tập, Phúc đã nhanh chân bán nhà của mình ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 22-3, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an quận Cẩm Lệ quyết định ra lệnh truy nã Phúc về tội danh cố ý gây thương tích.

Ung dung lên kế hoạch làm đám cưới

Ngay sau khi tiếp nhận lệnh truy nã từ Cơ quan CSĐT, Công an quận Cẩm Lệ, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP Đà Nẵng đã cử các trinh sát dày dặn kinh nghiệm tham gia ban chuyên án nhằm truy bắt đối tượng Đặng Kim Phúc.

Trung úy Huỳnh Phước Bình, thành viên ban chuyên án cho biết: “Quá trình xác minh thông tin, chúng tôi được biết đối tượng Đặng Kim Phúc từng có 2 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản và được bạn bè trong thế giới ngầm gọi là giang hồ tri thức”.

Sở dĩ Phúc được bạn bè gọi như vậy phần vì bản thân được gia đình cho học hành đến nơi đến chốn, phần vì sự lọc lõi của đối tượng trong mỗi lần hành sự. Biết phải đối mặt với một tên tội phạm vô cùng xảo quyệt nên các trinh sát rất cẩn trọng trong từng công việc để tìm cho ra những manh mối dù là nhỏ nhất về tung tích của Phúc. Đến ngày 12-4, các trinh sát đã thu được những thông tin ban đầu về tung tích của tên “giang hồ tri thức này”.

Tiếp tục bám sát nguồn tin, các trinh sát nắm được tối cùng ngày, Phúc sẽ có mặt tại bến xe Đà Nẵng để đón người yêu về Đà Nẵng nhằm ra mắt gia đình Phúc để tiến tới hôn nhân. Sau khi lên phương án, toàn bộ các thành viên ban chuyên án được bố trí mai phục quanh khu vực bến xe. Thế nhưng, mặc cho vợ chưa cưới nhiều lần điện thoại thúc giục, tên cuồng ghen ma mãnh vẫn không xuất hiện như dự kiến ban đầu. 

Thế nhưng tình huống này không nằm ngoài dự kiến của ban chuyên án nên toàn bộ trinh sát tiếp tục được yêu cầu bám sát người yêu Phúc. Đúng như dự kiến, chiếc xe taxi chở người yêu của Phúc sau một hồi vòng vo đã dừng lại tại một quán ăn trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đến lúc này, Phúc mới chịu xuất hiện. Khi Phúc vừa giáp mặt người yêu thì bị các trinh sát ập vào bắt gọn. 

Tại cơ quan CSĐT, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phúc khai, ngay sau rời Đà Nẵng, đối tượng thường xuyên dẫn các đoàn đi du lịch ở các tỉnh phía Bắc. Cũng trong thời gian này, Phúc có nối lại tình cảm với người yêu cũ quê ở tỉnh Gia Lai. Sau một thời gian dài yêu đương cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, khi Phúc quay trở lại Đà Nẵng để đón người yêu từ Gia Lai xuống thăm nhà, ra mắt gia đình thì bị bắt.