Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ

ANTĐ - Được Nhà nước quan tâm, thầy cô tận tình nuôi dạy song trong tâm thức, các em vẫn khát khao tình cảm thương yêu, chăm sóc của cha mẹ.

Nằm giữa “điểm đen ma túy” của tỉnh Điện Biên, trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Na Ư (xã Na Ư, huyện Điện Biên) mỗi năm nuôi dạy gần 100 học sinh nội trú. Đa phần học sinh là con em của các đối tượng nghiện hút, đang chấp hành án hoặc trốn truy nã. Số còn lại thuộc các hộ nghèo, đông con, hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2013-2014, trường có 221 học sinh, trong đó có 86 em nội trú.
Đa số các em ở nội trú đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phức tạp

Được Nhà nước quan tâm, các em được học trong ngôi trường khang trang

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 3
Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, các thầy cô, cán bộ nhà trường bỏ công, bỏ sức tạo thêm
dụng cụ vui chơi, đồ dùng học tập cho các em học sinh
 
Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 4
Khu vui chơi - điểm đến ưa thích của học sinh Na Ư sau giờ học

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 5
Sau mỗi giờ lên lớp, các thầy cô lại tất tả vào vai đầu bếp, lo bữa cơm cho học trò

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 6
Thầy Vũ Văn Đảo – Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chế độ tiền ăn được Nhà nước cấp cho mỗi em khoảng 15.000 đồng/người/ngày nên các thầy cô phải rất căn cơ để đảm bảo đủ 3 bữa/ngày. Mỗi bữa là một món chủ đạo như thịt, trứng, cá… nấu xen kẽ để các em khỏi ngán

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 7
Để tiết kiệm tối đa, các thầy cô trồng rau trong khuôn viên nhà trường và vào các hộ dân mua các thực phẩm như thịt, cá, trứng... để vừa rẻ, vừa đảm bảo chất lượng cho bữa ăn của các em

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 8
Một thầy giáo giúp các em rèn thói quen rửa tay trước khi ăn

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 9
Khu nhà ăn thoáng đãng, sạch sẽ

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 10
Học sinh Na Ư rất có ý thức tự giác, kỷ luật. Mỗi giờ ăn, các em phân công nhau lấy thức ăn

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 11
Ăn xong, các em nam tự động lau chùi, xếp bàn ghế ngăn nắp...

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 12
Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 13
....trong khi các bạn nữ quét dọn, rửa bát

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 14
Các em được thầy cô nhà trường chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ

Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 15
Sau mỗi giờ học, em Và Thị Dua (lớp 5A1) lại say sưa nhảy theo điệu nhạc từ chiếc điện thoại cầm tay. Khi được hỏi, Dua cho biết sau này muốn làm bác sỹ để chữa bệnh cho những người nghiện – một thành phần phổ biến ở điểm nóng ma túy Na Ư
Trường tiểu học Na Ư- nơi thắp sáng ước mơ ảnh 16
Được Nhà nước quan tâm, thầy cô tận tình nuôi dạy song trong tâm thức,
các em vẫn khát khao tình cảm thương yêu, chăm sóc của cha mẹ

Theo số liệu quý I năm 2014, xã Na Ư chưa đầy 1.500 khẩu (chủ yếu là người dân tộc H’Mông) nhưng có tới 4 đối tượng hình sự, 22 đối tượng vừa mãn hạn tù, 75 đối tượng đang chấp hành án, 40 đối tượng nghiện hút, 12 đối tượng trốn truy nã và gần 20 đối tượng phải lĩnh án tử hình. “Cơn bão” ma túy khiến nhiều gia đình nơi đây rơi cảnh đổ vỡ. Bố mẹ nghiện ngập, tù tội, trốn truy nã để lại con nhỏ bơ vơ.