- Triển lãm những ngày Văn học Châu Âu lần thứ 6 năm 2016 tại Hà Nội
- Ca sĩ Ái Vân kể chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện tình
- Tiếp nhận tư liệu gốc bản dịch "Nhật ký Đặng Thùy Trâm"
Cuốn sách “Trước nhà có cây hoàng mai” là thành quả nhiều năm của tác giả, khắc họa đậm nét lối sống người Huế, hình ảnh cố đô - một “xứ sở phong rêu, kiêu sa” dưới góc nhìn khác nhau. Theo nhà văn Vĩnh Quyền, tác phẩm này vừa có dấu ấn một thời sống bên ngoài Huế, vừa có cách nhìn, cách nghĩ của nghề báo, nó làm nên sự khác biệt với những tác giả viết về Huế - “khúc ruột” của mình bằng tinh thần cực đoan đáng yêu kiểu “không nơi nào có được” hoặc “chẳng thể nào đổi khác”.