Trống rỗng sau thất bại, Indonesia mông lung nhìn về World Cup 2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến dịch nhập tịch ồ ạt chưa thể giúp Indonesia có vé World Cup 2026 và mông lung khi nhìn về hành trình vòng loại kỳ đại hội kế tiếp.

Tuyển Indonesia khởi đầu giấc mơ World Cup bằng trận thắng Brunei 6-0 ở vòng sơ loại ngày 12-10-2023 và kết thúc với thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư, cũng trong ngày 12-10.

Trong 2 năm đó, người hâm mộ Indonesia từng rất kỳ vọng vào đội hình nhập tịch có trị giá lên tới 30 triệu euro, xếp hạng 6 châu Á do danh thủ Hà Lan - Patrick Kluivert dẫn dắt.

Thế nhưng tất cả đã sụp đổ sau trận thua Ả Rập Xê Út 2-3 và thua Iraq 1-0 tại vòng loại thứ tư - hai thất bại phản ánh thực tế khắc nghiệt về chênh lệch trình độ, bản lĩnh và kinh nghiệm của Indonesia với các đối thủ tầm cỡ châu lục.

Tiền vệ nhập tịch 31 tuổi Thom Haye ôm đầu, gục ngã sau khi Indonesia thất bại mục tiêu World Cup 2026

Tiền vệ nhập tịch 31 tuổi Thom Haye ôm đầu, gục ngã sau khi Indonesia thất bại mục tiêu World Cup 2026

Chiến dịch World Cup thất bại mang đến nỗi buồn vô tận cho người trong cuộc.

CNN Indonesia mô tả: "Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Iraq vang lên, Thom Haye gục ngã và bật khóc nức nở. Ole Romeny khuỵu gối, Kevin Diks gục đầu tuyệt vọng, còn Miliano Jonathans lấy áo đấu che mặt. Nỗi buồn bao trùm đội tuyển quốc gia Indonesia".

Cũng theo tờ báo, thất bại trước Iraq là một đòn giáng mạnh vào tham vọng World Cup của Indonesia, vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Liên đoàn bóng đá Indonesia dưới thời chủ tịch Erick Thohir đã làm tất cả để tăng "chất" cho đội tuyển quốc gia săn vé World Cup. Họ nhập tịch ồ ạt, chi đậm tiền để kéo hơn 20 cầu thủ gốc châu Âu, chủ yếu là Hà Lan về tuyển Indonesia.

Bản thân những cầu thủ nhập tịch cũng khát vọng được thi đấu cấp đội tuyển và góp mặt World Cup - điều mà trước đó họ không thể thực hiện với môi trường đầy cạnh tranh tại trời Âu.

World Cup vẫn là giấc mơ xa vời với người hâm mộ Indonesia

World Cup vẫn là giấc mơ xa vời với người hâm mộ Indonesia

Thế nhưng, giấc mơ World Cup 2026 giờ đã tan thành mây khói. Người Indonesia phải chờ ít nhất tới 2028, khi vòng loại World Cup 2030 khởi động, mới có thể nối lại giấc mơ dang dở.

Nhưng, 3 năm sau, liệu rằng các cầu thủ nhập tịch trụ cột khi ấy đã ngoài 30 tuổi có còn đủ sức cáng đáng? Chiến dịch nhập tịch có được tiếp nối sau khi ông Erick Thohir hết nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia? Và còn biết bao biến động khó lường.

Sau thất bại là sự trống rỗng, và World Cup 2030 là cái đích rất mông lung với Indonesia lúc này...