Mỹ:

Trong đêm, bé gái can đảm đi tìm người cứu cha bị TNGT

ANTĐ - Bé gái 9 tuổi đi bộ hơn 1,5km trong đêm tối để tìm người cứu cha mình sau một vụ tai nạn xe hơi ở Carlifornia…
Chính quyền địa phương cho biết người bố đã không điều khiển được tay lái, khiến chiếc xe lăn xuống một dốc núi nhỏ ở Acton, California. Nhận thấy cha mình đã bất tỉnh, gọi điện và không thấy có ai ở nhà, cô bé đã đi bộ xuống dốc núi, và cuối cùng đến được một trạm tàu hỏa, sau đó nhờ người báo với cảnh sát. 
Tom Lackey, một nhân viên của đội cứu thương cho hay, thời tiết lúc đó rất lạnh và khu vực đó hoàn toàn hoang vắng, chỉ có chó sói. Cô bé đã rất can đảm khi một mình đi bộ giữa đêm tối trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Suốt 28 năm trong nghề, Tom Lackey chưa bao giờ thấy được sự quyết tâm và can đảm nào như vậy. 
Tuy nhiên, người bố đã chết trước khi lực lượng cứu thương đến hiện trường ở Acton. Cô bé vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện trẻ em ở Los Angeles do một vài vết thương trong lúc tai nạn và trong lúc đi bộ.
Chính quyền vẫn chưa xác định được danh tính của 2 bố con, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra kỹ càng.