Trộm xe máy, bị bắt trên đường “bôn tẩu” vì… không đội MBH

ANTĐ - Mạnh và Cường ăn trộm được chiếc xe máy, trên đường tẩu thoát thì bị bắt vì tội… không đội mũ bảo hiểm.

Khoảng 17h ngày 11/8, trên đường tuần tra qua tuyến phố Phan Phù Tiên (quận Đống Đa), tổ công tác chuyên đề 141 CATP.Hà Nội phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Honda Wave mang BKS 29E1-12285 không đội mũ bảo hiểm, đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân cùng đăng ký xe, bảo hiểm. Khi yên xe bật mở, cảnh sát hình sự phát hiện 1 bộ vam phá khóa và 1 con dao hình súng được giấu ở dưới cùng.

Lập tức các đối tượng được đưa về trụ sở PC 45 làm rõ. Tại đây đối tượng điều khiển xe khai tên Trương Huy Cường (SN 1980, 3 tiền án, ra tù tháng 9/2009); người ngồi sau là anh trai Trương Huy Mạnh (SN 1978, 2 tiền án, mới ra tù tháng 5/2010).  

Cả 2 cùng trú tại số nhà 77 phố Phan Phù Tiên (quận Đống Đa, Hà Nội)- chiếc xe máy là tang vật mà hai anh em trộm cắp được ở tuyến phố ngay gần nhà.

 Hai anh em Mạnh- Cường và tang vật vụ trộm  Hai anh em Mạnh- Cường và tang vật vụ trộm
 Hai anh em Mạnh- Cường và tang vật vụ trộm
Hai anh em Mạnh- Cường và tang vật vụ trộm