Vòng 20 Premier League:

Trở về sân nhà, MU lại thua tan tác

ANTĐ - Đang có 6 trận toàn thắng tại 3 đấu trường khác nhau, thế nhưng trở về Old Trafford nhà ĐKVĐ MU lại tiếp tục nhận "quả đắng".
Tottenham có trận đấu xuất sắc

Rạng sáng nay 2-1-2014, MU đã có cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford. Trước khi trận đấu này diễn ra, MU đang có phong độ rất cao với 6 trận thắng liên tiếp, trong khi đó Tottenham dưới thời của HLV mới cũng đang có màn hồi sinh ngoạn mục.

Trong trận đấu này, HLV David Moyes đã có thể tung vào sân đội hình mạnh nhất chứ không phải các cầu thủ dự bị như hồi cuối tuần qua. Với bộ ba Wayne Rooney, Danny Welbeck và Januzaj các cầu thủ MU đã chủ động dồn ép đối thủ ngay ở những phút đầu trận đấu.

Tạo ra vô số các cơ hội thế nhưng sự cẩu thả trong dứt điểm của Welbeck và Smalling đã khiến MU không thể sớm có lợi thế. Ngược lại, đội khách Tottenham lại chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc bén. Tuy tỷ lệ kiểm soát bóng kém hơn đội chủ nhà nhưng "Gà trống" lại là đội có bàn thắng dẫn trước.

Phút thứ 31, từ đường treo bóng của Eriksen, Adebayor đã có pha giậm nhảy tuyệt hảo để loại bỏ sự kèm cặp của Smailing và đưa bóng vào góc xa khung thành của De Gea mở tỷ số trận đấu. Chỉ sau đó ít phúc, nếu cẩn thận hơn Soldado đã có thể đưa Tottenham nhân đôi cách biệt.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Welbeck mới có được 1 bàn thắng

Không muốn thất bại ngày đầu năm mới. Bước sang hiệp 2, HLV David Moyes chơi tất tay khi tung hết những quân bài tấn công còn lại vào sân, đó là Kagawa và Chicharito. Nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ, MU đã dính đòn “hồi mã thương”.

Phút 66, Lennon kiến tạo và Eriksen đã băng vào đánh đầu hạ gục De Gea. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau, Welbeck có pha xử lý tinh tế để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho MU. Về cuối trận, MU dồn toàn lực lên tấn công và tạo ra được sức ép lớn. Phút 90, Vidic suýt cân bằng tỷ số bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Tiếc rằng, thủ môn Lloris đã xuất sắc cản phá.

Thất bại với tỷ số 1-2, Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với top đầu và thậm chí để chính đối thủ trực tiếp này bỏ xa trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, trận thua này đã cho thấy "thánh địa" Old Trafford ngày càng trở nên dễ bị công phá hơn bao giờ hết.

Kết quả vòng 20 Premier League:

Swansea City 2-3 Manchester City

Arsenal 2-0 Cardiff City

Crystal Palace 1-1 Norwich City

Fulham 2-1 West Ham United

Liverpool 2-0 Hull City

Southampton 0-3 Chelsea

Stoke City 1-1 Everton

Sunderland 0-1 Aston Villa

West Bromwich Albion 1-0 Newcastle United

Manchester United 1-2 Tottenham