Trinh sát hình sự Hà Nội truy vết kẻ liều lĩnh đâm người trọng thương như thế nào?

ANTD.VN - Trong vụ án đối tượng liều lĩnh Phạm Văn Viên (SN 1994, ở tỉnh Hải Dương) đâm trọng thương người yêu cũ vì ghen tuông, ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hôm 14-10-2018, dư luận xôn xao, phẫn nộ rồi sau đó thở phào khi đối tượng ra đầu thú. Nhưng có điều ít người biết rằng, để dẫn tới kết quả kẻ cuồng ghen chấp nhận đầu thú đó, các trinh sát hình sự của CATP Hà Nội đã có quá trình truy vết, thuyết phục và “khép vòng vây” đầy hiệu quả.

19h ngày 14-10, những người có mặt trước cửa số nhà 146 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bàng hoàng trước tiếng kêu cứu của một cô gái trẻ.

Hiện trường hãi hùng hiện ra, với vũng máu lớn chảy trên đường, và một cô gái nằm gục, cùng nhiều vết thương khắp cơ thể. Bằng tiếng nói yếu ớt, cô gái cho biết “bị người yêu cũ đâm”…

Mọi người vội vã cầm máu cho nạn nhân, rồi cấp báo tới Công an phường (CAP) Bùi Thị Xuân, và gọi xe cấp cứu.

20h, thông tin về vụ việc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, kéo theo sự phẫn nộ của dư luận.

Hiện trường vụ án do Phạm Văn Viên gây ra

Vừa nắm bắt diễn biến, tôi vừa nhanh chóng có mặt tại CAP Bùi Thị Xuân để ghi nhận ban đầu. Tại đây, một tổ 4-5 trinh sát hình sự của Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) đã có mặt, phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) của CAP Bùi Thị Xuân để khai thác thông tin sự việc.

Lần lượt anh họ, em gái và bạn cùng phòng trọ của nạn nhân tên Thanh được mời tới để cung cấp các chi tiết liên quan. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin kết thúc vào khoảng 0h.

Sau đó, các điều tra viên hình sự lại tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ để dựng lên đầy đủ chân dung và các mối quan hệ của nghi can Phạm Văn Viên (SN 1994, ở tỉnh Hải Dương) – là người yêu cũ của chị Thanh.

Trinh sát hình sự Hà Nội truy vết kẻ liều lĩnh đâm người trọng thương như thế nào? ảnh 2

Tại cơ quan công an, Viên tỏ ra bình tĩnh, khai báo rành rọt về động cơ gây án

Khi xem các bộ phim hành động của Mỹ, chúng ta thường thấy cảnh sát gõ lạch cạch vài cái lên máy tính, và một loạt dữ liệu liên quan (hoặc chẳng có gì liên quan nhưng vẫn giúp lần ra manh mối) lập tức hiện ra. Những thao tác của các trinh sát hình sự Hà Nội hiện ra trước mắt tôi, chẳng khác vậy là bao. Sau một đêm trắng, cơ quan điều tra đã có đầy đủ thông tin về Viên, để tiếp tục tiến hành các bước xác minh tiếp theo.

6h sáng ngày 15-10, tôi gặp Đại úy Nguyễn Văn Hòa – Phó Trưởng CAP Bùi Thị Xuân, phụ trách hình sự - và ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang bám sát vụ án như chưa từng có một đêm trắng vất vả truy vết đối tượng.

“Công việc mà, bọn mình quen rồi!”, Đại úy Nguyễn Văn Hòa đã giải thích ngắn gọn như thế.

Trong buổi sáng ngày 15-10, các phương án tiếp cận những đầu mối, địa điểm mà đối tượng Viên có thể đến đã được vạch sẵn. Ưu tiên của đội điều tra là vận động gia đình Viên đưa nghi can này ra đầu thú.

Gần trưa ngày 15-10, một tổ trinh sát hình sự gồm 2 CSHS của CAP Bùi Thị Xuân và 2 CSHS của CAQ Hai Bà Trưng lên đường về quê đối tượng Viên ở Hải Dương, do trực tiếp Đại úy Nguyễn Văn Hòa cầm lái.

Đó là một ngày nắng chói chang, càng khiến quãng đường dài 80km thêm mệt mỏi. Nhưng chiếc xe chở các trinh sát hình sự vẫn chạy rất nhanh và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên đường đi…

Chiếc xe chở tổ CSHS Hà Nội về quê Viên ở Hải Dương để xác minh, truy vết

Khi tới gần xã nơi nhà Viên đang ở, các trinh sát phát hiện một xe taxi mang BKS Hà Nội đi ra, nên đã lập tức tiếp cận để phòng khả năng đối tượng tìm về quê. Sau khi kiểm tra bằng biện pháp nghiệp vụ, khả năng này được loại trừ.

Điểm đến đầu tiên được các trinh sát lựa chọn là phòng Trưởng Công an xã. Tại đây, Trưởng Công an xã cho biết, Viên rất ít khi về quê, chỉ khoảng 1-2 lần/năm. Thông tin về đối tượng này tại địa phương khá mờ nhạt, ngoài việc Viên từng bị bắt giữ và xử lý vì hành vi buôn bán pháo trong quá khứ. Hiện bố mẹ Viên đều làm nghề nông, riêng mẹ Viên còn đi “làm công ty”, nên mọi người đều e ngại họ sẽ không ở nhà.

Sau khi nắm bắt các dữ liệu tại địa phương, các trinh sát hình sự thống nhất phương án tiếp cận nhà Viên, và nếu phát hiện đối tượng này thì sẽ tiến hành bắt giữ ngay lập tức.

Nhà Viên chỉ cách trụ sở Công an xã khoảng 200m, nên tất cả đều đi bộ, với một đồng chí công an viên dẫn đường.

Các trinh sát hình sự đi bộ tới nhà Viên để vận động gia đình khuyên đối tượng đầu thú, cũng như sẵn sàng trấn áp, bắt giữ, nếu gặp Viên

Quê Viên có nét đặc trưng như mọi miền quê Bắc Bộ, yên lành và trong trẻo. Trong cái nắng chói chang đầu giờ chiều, không gian rộng lớn và tĩnh lặng, một số người dân tò mò khi thấy đoàn người lạ rảo bước trên con đường bê tông ghép liên xã, một bên là ao, là ruộng, một bên là nhà dân.

Ngôi nhà Viên cũng mang nét đặc trưng như mọi ngôi nhà yên ả vùng nông thôn khác. Bước qua cánh cổng sắt là những khoảnh sân, khoảnh vườn mướt màu xanh.

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Văn Hòa tách đoàn, lặng lẽ đi ra phía sau nhà… Đoàn người tiến vào cửa chính, và bước vào nhà làm việc với bố mẹ Viên. Ngay sau khi nhận tin dữ, bố mẹ Viên đã phải gác lại mọi công việc, và tập trung ở nhà để lên kế hoạch đi thăm nạn nhân.

Trong khi mọi người làm việc, Đại úy Nguyễn Văn Hòa đi một vòng quanh nhà để khảo sát tình hình, và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ số điện thoại viết vội trong mảnh giấy trên giường, tới những đồ đạc trong phòng riêng của Viên…

Vừa đặt chân tới cổng, Đại úy Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân, phụ trách hình sự - đã tách đoàn, lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ để lần tìm manh mối

“Con dại cái mang…” là câu nói lặp đi lặp lại trên khuôn mặt lo lắng, buồn bã và khắc khổ của cả cha và mẹ Viên. Mẹ Viên kể, ở nhà, Viên thân với em gái nhất, nên mọi việc đều chia sẻ với em. Còn mẹ “hay mắng nên nó khóa cả Facebook, sợ mẹ thấy đăng lung tung”.

Khi hỏi về công việc, chỗ ở hiện tại của Viên, người mẹ không nắm được cụ thể, “chỉ biết là một nhà trọ nào đó ở gần Bệnh viện Bạch Mai”, vì Viên ít chia sẻ về công việc, cuộc sống với gia đình.

Mẹ Viên cũng cho biết, bà chưa từng gặp mặt nạn nhân Thanh, vì trong quá trình yêu đương, Viên chưa đưa Thanh về ra mắt gia đình lần nào. Còn kế hoạch trước mắt là ngay sáng hôm sau, bà sẽ đặt xe ô tô để ra Hà Nội thăm Thanh. Sau đó, khi bà về trông nhà, thì người chồng sẽ đi xe máy ra sau.

- Sao chị không đi cùng anh luôn, cho đỡ vất vả, tốn kém thuê xe? (Đại úy Nguyễn Văn Hòa cất lời hỏi)

- Vì… nhà tôi không thạo đường Hà Nội, đi ra mò mẫm sợ bị phạt, rồi còn lâu mới tới nơi. Đời tôi sợ nhất là ô tô, vì say xe, nhưng sốt ruột lắm, nên phải thuê xe đi trước.

Nói đến đây, tôi mới chợt nhớ lúc cả đoàn vừa đến, mẹ Viên đang hớt hải gọi điện thuê taxi đi sớm…

Buổi làm việc của tổ CSHS Hà Nội với gia đình Viên

Nhà có 2 đứa con, Viên là con trai duy nhất, nên càng xót xa hơn khi nghe bố Viên trầm ngâm nói: “Không biết nó có làm điều gì dại dột nữa không…”.

Trong buổi làm việc, tổ công tác đã giải thích cho bố mẹ Viên về quy định pháp luật đối với những trường hợp đầu thú, để được hưởng lượng khoan hồng. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng hướng dẫn bố mẹ Viên gọi điện cho các đầu mối có thể tác động tới đối tượng này, để vận động Viên đầu thú.

Kết thúc buổi làm việc, tôi cứ nhớ mãi khoảnh sân đầy nắng, mảnh vườn xanh mướt với những quả bưởi sai trĩu cành ở nhà Viên. Sự yên ả ấy trái ngược hoàn toàn với tâm trạng lo lắng, rối bời của những người chủ nhà đang đứng ngồi không yên.

Hôm sau, vào tối ngày 16-10, Viên được người thân dẫn đến trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú. Tại cơ quan công an, Viên khai rành rọt về hành vi phạm tội của mình. Đối tượng tỏ ra rất bình tĩnh, và lý do duy nhất dẫn tới tội ác đó chỉ là vì… “em yêu Thanh quá” – một lý do khó chấp nhận khi Viên đã xuống tay đâm người yêu cũ nhiều nhát.

Video clip lời bày tỏ của Phạm Văn Viên tại cơ quan công an:

Khi đứng đối diện Viên, tôi thấy đối tượng còn quá trẻ, dáng vẻ quá thư sinh. Nếu gặp Viên ngoài đời, có lẽ không ai nghĩ được thanh niên này lại liều lĩnh mua dao găm, rồi đứng chờ người yêu cũ trên đường đi làm về để ra tay dã man như vậy.

Chắc chắn Phạm Văn Viên sẽ bị pháp luật trừng phạt thích đáng với tội ác mà đối tượng này đã gây ra. Nhưng sau tất cả, vẫn còn đó những nỗi niềm xót xa quá lớn: Một thanh niên được ăn học đầy đủ vướng vào vòng lao lý, một gia đình thuần nông có cậu con trai duy nhất ngồi tù, một cô gái trẻ mang trên người những vết dao đâm chằng chịt do người yêu cũ gây ra…

Nếu nhìn thấy tất cả ánh mắt thất vọng, lo lắng, giận hờn của những người thân xung quanh, Viên có suy nghĩ lại nếu được trở về thời điểm trước khi gây án?