ANTD.VN - 25 bức ảnh đen trắng về người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Hà Tường, Nguyễn Đình Toán và Dương Minh Long thực hiện, sẽ được ra mắt người xem tại triển lãm ảnh khai mạc vào ngày 18-10 tại gallery 39, số 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội.
ANTD.VN - Dự kiến ghi hình và lên sóng VTV1 vào tháng 3-2017 song chương trình “Giai điệu tự hào” đặc biệt kỷ niệm 16 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã không thể diễn ra.
ANTD.VN -Tiếp nối sự thành công của hai đêm nhạc tại Sài Gòn và Đà Nẵng, lần này,
Văn Ngân Hoàng sẽ có đêm nhạc tại Thủ đô với tên gọi “Dưới giàn hoa cũ”, nơi cô
sẽ trình diễn các ca khúc của một thời và mãi mãi trong đời sống tân nhạc Việt
Nam
ANTĐ - “Để gió cuốn đi” – tên gọi một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cũng là tựa đề cuốn tự truyện sẽ được ca sĩ Ái Vân ra mắt vào ngày 5-5 tới.
ANTĐ - Dù đã tái bản lần thứ nhất, nhưng tác giả của tập truyện ngắn “Đối mặt”- Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc NXB Công an nhân dân vẫn ngần ngại ra mắt sách. Ông nói vui rằng không cẩn thận lại bị đánh giá là “yếu còn ra gió”. Nhưng rồi, nhùng nhằng mãi, ông cũng quyết định tổ chức một buổi “trình làng”.
ANTĐ - Nữ danh ca Khánh Ly đã cởi mở chia sẻ cùng phóng viên báo ANTĐ về mình và về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Tôi không thấy mình là người 72 tuổi nữa mà giống như mới 27 tuổi thôi. Thôi thì tôi tự nhận mình là thiếu nữ 72 tuổi", danh ca Khánh Ly chia sẻ.
ANTĐ - “Khói trời mênh mông” - triển lãm hội họa nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sẽ khai mạc vào ngày 28-2 tại Trung tâm thương mại Hàng Da.
ANTĐ - Dàn “sao” tên tuổi trong làng nhạc Việt sẽ cùng nhau hội ngộ trong đêm nhạc Trịnh do nhạc sĩ Phú Quang chỉ đạo nghệ thuật diễn ra vào tối 28-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).
ANTĐ - Ở tuổi 23, Hoàng Quyên - nữ ca sĩ từng được nhạc sĩ Lê Minh Sơn phát hiện và ưu ái mời hợp tác làm nhạc từ năm 16 tuổi, mới đây bất ngờ chia sẻ về liveshow riêng đầu tiên mà cô sẽ thực hiện tại Hà Nội.
ANTĐ - Danh họa Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng là những người đã để lại cho hậu thế các bức chân dung tự họa đẹp và nhiều ám ảnh. Hậu thế mỗi lần nhìn vào bức chân dung tự họa vẫn giật mình trước sự linh cảm, khả năng dự báo của hai họa sỹ nổi tiếng.
ANTĐ - Tròn một năm sau đêm nhạc đầu tiên tại Việt Nam, Khánh Ly lại trở về để chuẩn bị cho lần hội ngộ khán giả quê nhà. Lần trở về này, giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng nhạc Trịnh” dường như lặng lẽ hơn vì thiếu đi sự đồng hành của người bạn đời đã gắn bó với bà suốt 40 năm qua.
ANTĐ - “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?”. Một câu hát rất Trịnh và suốt đời mình Trịnh Công Sơn đã sống đúng như thế - dâng cả tình yêu cho cuộc đời. Dù đã về cõi vĩnh hằng, linh hồn anh vẫn mãi mãi đi về trong âm nhạc, trong thơ, trong tranh. Gió không cuốn anh đi, gió thổi anh trở lại với cuộc đời.
ANTĐ - Tròn 14 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tạ thế, những sáng tác bất hủ mà ông để lại cho đời sẽ được làm sống lại trong đêm nhạc có tên gọi “14 năm nhớ Trịnh Công Sơn”. Một trong những giọng ca sẽ thổi hồn cho những nhạc phẩm ấy là nữ ca sĩ Cẩm Vân.
ANTĐ - Nữ ca sỹ Giang Trang, giọng ca không chuyên từng được giới phê bình âm nhạc đánh giá “hát gần với tinh thần nhạc Trịnh Công Sơn” sẽ trở lại trong đêm nhạc “Hạ huyền 2”.
ANTĐ - Ở tuổi 18, triển lãm của cậu học trò chuyên Lý trường THPT Hà Nội - Amsterdam gây hứng thú với người xem bởi sự chiêm nghiệm, già dặn trước tuổi. Vận dụng sự tương đồng giữa vật lý và nghệ thuật, Phạm Minh Hiếu đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên thể hiện năng lực cá nhân trong nghệ thuật.
ANTĐ - Cùng Nam tiến để sinh sống và lập nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, hai giọng ca gốc Hà Nội - “Bống” Hồng Nhung và Lệ Quyên sẽ hội ngộ người yêu nhạc Hà thành trong chương trình “Chào Xuân Ất Mùi 2015 - Khúc tình xưa” diễn ra vào tối 29-12 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
ANTĐ - Những ngày qua, những tranh cãi không đi đến hồi kết liên quan đến chuyện bản quyền trong chương trình biểu diễn của ca sĩ Khánh Ly giữa Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) với đơn vị tổ chức là Công ty Đồng Dao đã lên đến đỉnh điểm khi nhạc sĩ Phó Đức Phương phải đến tận Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội và bay vào Đà Nẵng để đòi tiền tác quyền vì không thống nhất được với đơn vị tổ chức.