ANTĐ - Xuất sắc vượt qua 9 thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi tranh luận & hùng biện BNW 2014, Nguyễn Thành Đạt (sinh viên năm thứ 3, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc Gia, Hà Nội) đã giành ngôi vị quán quân bởi sự tự tin, khả năng hùng biện sắc sảo, luận điểm đưa ra rõ ràng và gây được ấn tượng mạnh ngay từ vòng dự thi.
ANTĐ - Sau 3 ngày mở cửa, Hội báo Xuân Giáp Ngọ - Hà Nội 2014 đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc, công chúng báo chí Thủ đô.
ANTĐ - Nhắc tới nhà văn Cao Duy Sơn, người yêu văn chương sẽ nhớ tới cuốn “Ngôi nhà xưa bên suối” từng được giải thưởng văn học ASEAN. Năm rồi nhà văn Cao Duy Sơn xuất bản cuốn tiểu thuyết “Đàn trời” được dựng thành phim, một dạo “gây sốt” trên VTV.
ANTĐ - Lần đầu tiên, Việt Nam đã đoạt giải Nhất cuộc thi Sáo Flute quốc tế. Nguyễn Ly Hương-sinh viên năm thứ 4 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là người mang vinh dự này về cho Việt Nam ở bảng thi có độ tuổi đến 38.
ANTĐ - Ca khúc Yêu mình anh với sự thể hiện của Thu Minh đã trở thành Bài hát của tháng 6, tuy nhiên, vì lý do cá nhân, Thu Minh đã không có mặt để nhận giải thưởng mà chỉ có DADA - tác giả của ca khúc Yêu mình anh xuất hiện trên sân khấu nhận cúp, hoa.
ANTĐ - Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tại Việt Nam sẽ khởi động một buổi lễ âm nhạc, trong đó bài hát “Chúng ta là một” sẽ chính thức được công bố.
ANTĐ - Với phong cách quyến rũ, gợi cảm trong Hush hush và nồng nàn, sâu lắng trong Hạ trắng, Hương Tràm tiếp tục là thí sinh được đánh giá cao trong đêm Liveshow9 - Giọng hát Việt diễn ra tối qua, 16-12. Thùy Linh, Xuân Sơn là hai thí sinh phải dừng chân.
ANTĐ - Được biết đến như "giọng ca nổi tiếng từ cộng đồng mạng", nhưng Vũ Thanh Hằng (Hằng Binh Boong) đã phải dừng bước sau liveshow 8 của The Voice khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cùng "ra đi" với Thanh Hằng là Đào Bá Lộc.
ANTĐ - Trong phần Dự án âm nhạc lần này, ca sĩ Đoan Trang và vũ đoàn Hoàng Thông đã thể hiện thành công và khuấy động cả không khí Liveshow Bài hát Việt cuối cùng của năm 2012.
ANTĐ - Bài viết của một giáo sư trên báo chí trong thời gian gần đây cho rằng đi thi chữ đẹp là “lỗi thời” và đó là cuộc đua “vô bổ đối với tương lai và sự nghiệp của các em”. Anh Tạ Ngọc Minh (28 tuổi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) lại có ý kiến khác:
ANTĐ - Luôn giữ vững phong độ, Hương Tràm, thí sinh trẻ tuổi nhất Giọng hát Việt xuất sắc đi tiếp với lời nhận xét "ngày càng ghê ghớm". "Bố trẻ" Dương Trần Nghĩa bất ngờ phải ra đi dù đã mang tới một ca khúc sôi động khiến cả khán đài bùng nổ!
ANTĐ - Du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 và đã từng “làm mưa làm gió” trên các sân khấu ca nhạc nhưng thời gian gần đây, trào lưu A capella gần như tạm lắng. Bài hát Việt tháng 11-2012 diễn ra tối qua dường như đã làm sống dậy thể loại âm nhạc đặc biệt này.
ANTĐ - Trong buổi sơ khảo chương trình Người dẫn chương trình truyền hình 2012 đầu tiên cho các thí sinh khu vực phía Nam, bên cạnh NSƯT Đinh Thanh Sơn và nhà báo Nguyễn Quốc Đoàn, giữ vai trò Ban giám khảo là nữ MC duyên dáng Lê Đỗ Thụy.
ANTĐ - Là nơi "sản sinh" ra nhiều ca khúc mới, vinh danh nhiều tác giả mới và có nhiều dự án âm nhạc đặc sắc, nhưng trong vô vàn sân chơi ca nhạc khác, Bài hát Việt dường như ngày càng bị mờ nhạt.
ANTĐ - Sau 16 ngày tranh tài, Olympic London đã khép lại sau bữa tiệc âm nhạc khổng lồ với tên gọi “A Symphony of British Music,” cùng pháo hoa rực sáng trên bầu thời thủ đô nước Anh.
ANTĐ - Đó là tên bộ sách vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành dành cho những người thích tìm hiểu, khám phá. Bộ sách gồm 5 cuốn viết về các đề tài:
ANTĐ - Trình bày bìa sách, việc tưởng như không có gì phải ồn ào hóa ra lại nhiều chuyện. Giới làm sách vẫn truyền tai nhau “tích” họa sĩ chuyên thiết kế bìa sách nhưng không hề biết vẽ tay, lại còn cả chuyện đưa phong thủy vào bìa sách…
ANTĐ - Cách đây 2/3 thế kỷ, bài thơ "Ông đồ" đầy lá vàng và bụi chợ của Vũ Đình Liên, tưởng là lời trăng trối của người bán chữ mong chia sẻ những mảnh vong hồn xưa cũ của dân tộc cùng thiên hạ. Nhưng hôm nay, khi "hoa đào nở", giữa chốn phồn hoa lại có rất nhiều người "bày mực tàu giấy đỏ" bán chữ cho đời. Song những con chữ đã trở thành thứ hàng hoá để người bán kiếm ăn, người mua mặc cả với thánh thần… Nghề viết sớ ở các đình, đền, miếu, phủ đang gặp thời hưng thịnh.