Triệu trái tim chung nhịp, Công an Hà Nội dốc toàn lực giữa rợp cờ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ còn vài giờ nữa thôi, hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ hướng về Hà Nội, hướng về lá cờ Tổ quốc để hát vang "Quốc ca" - như một lời khẳng định với thế giới về chủ quyền dân tộc xuyên suốt 80 năm kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Và ngay trong những giờ phút thiêng liêng này, lực lượng Công an Hà Nội đã sẵn sàng vào vị trí với niềm tự hào to lớn khi được đứng trong vòng tay nhân dân, giữa hàng triệu trái tim yêu Tổ quốc và cờ đỏ rợp trời.

Triển khai từ sớm

Từ 13h chiều nay (1-9), từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã triển khai phương án bảo vệ, hướng dẫn, phân luồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quân số từ rất sớm trên khắp các tuyến đường của Thủ đô

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quân số từ rất sớm trên khắp các tuyến đường của Thủ đô

Đặc biệt, tại các tuyến đường bị cấm trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và nút giao trọng điểm, trực tiếp các đồng chí trong Ban Chỉ huy Phòng CSGT có mặt chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo các vị trí đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội chỉ đạo tại hiện trường

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội chỉ đạo tại hiện trường

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT cho biết, từ những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến chuẩn bị cho buổi Lễ chính thức, cán bộ chiến sĩ được quán triệt tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

"Cũng như các đơn vị khác trong Công an Hà Nội, cán bộ chiến sĩ rất vất vả vì luôn trong trạng thái tập trung cao độ suốt những ngày qua. Song, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được góp phần công sức của mình cùng toàn lực lượng vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Cha ông đã không tiếc máu xương, anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hôm nay. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đều tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình, tập trung cao độ để mang đến thành công cho sự kiện" - Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Toàn bộ các chốt trọng điểm, trực tiếp chỉ đạo là các đồng chí trong Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông

Toàn bộ các chốt trọng điểm, trực tiếp chỉ đạo là các đồng chí trong Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông

Được tăng cường về Hà Nội phối hợp với lực lượng CSGT Thủ đô làm nhiệm vụ xuyên suốt sự kiện A80, Thiếu tá Dương Văn Lương - Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết:

"Trong những ngày làm nhiệm vụ tại Hà Nội, chúng tôi cảm nhận rõ khối lượng công việc lớn, áp lực cao nhưng được tổ chức khoa học, bài bản. Các đồng chí CSGT Thủ đô thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, kỹ năng phân luồng, điều tiết giao thông thành thạo, tính kỷ luật nghiêm túc.

Đồng thời luôn giữ thái độ hoà đồng, thân thiện, hỗ trợ đồng đội từ các đơn vị tăng cường nhanh chóng hòa nhập và phối hợp hiệu quả. Đây là những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Thiếu tá Dương Văn Lương - Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên tự hào khi được tăng cường về Hà Nội tham gia bảo đảm an ninh an toàn sự kiện A80

Thiếu tá Dương Văn Lương - Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên tự hào khi được tăng cường về Hà Nội tham gia bảo đảm an ninh an toàn sự kiện A80

Thật vinh dự và tự hào vì được cùng đồng chí đồng đội có mặt tại Thủ đô, tham gia đảm bảo an ninh an toàn sự kiện lịch sử này. Mỗi vị trí sẽ ghi dấu một kỷ niệm trong suốt quá trình công tác của chúng tôi. Nhiệm vụ này, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc…"

Cán bộ Bệnh viện Công an thành phố hỗ trợ người dân khó thở, tụt huyết áp

Cán bộ Bệnh viện Công an thành phố hỗ trợ người dân khó thở, tụt huyết áp

Từ khắp cả ngả đường, người dân kéo về trong niềm hân hoan. Cờ đỏ sao vàng rợp trời. Bất chấp mưa lớn đổ sập xuống, người dân vẫn nô nức tụ họp tại các tuyến diễn ra lễ diễu binh diễu hành như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Lê Duẩn, Trần Phú…

Sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt

Tại nhiều điểm, người dân đồng thanh hát vang "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" hay "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Khí thế ấy đã khiến những cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô nghẹn ngào xúc động, thêm quyết tâm, sẵn sàng cho nhiệm vụ thiêng liêng và vinh quang.

Khắp các tuyến đường Thủ đô, người dân hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Khắp các tuyến đường Thủ đô, người dân hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa - cán bộ Công an phường Sơn Tây chia sẻ: "Được Công an thành phố tin tưởng lựa chọn tăng cường về Hà Nội tham gia bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại khu vực Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sơn Tây.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng tại khu vực, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, an ninh trật tự, để lại hình ảnh đẹp về lực lượng Công an trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Và giờ phút này đây, chúng tôi đều đã sẵn sàng.

Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được chung nhịp đập với hàng triệu trái tim yêu Tổ quốc của đồng bào đang có mặt tại Thủ đô. Đứng giữa rừng cờ, trong lòng nhân dân, có lẽ mỗi cán bộ chiến sĩ đều cảm nhận được rõ nét nhất vẻ đẹp của hòa bình. Vì thế, tôi cũng nguyện một lòng vì lý tưởng cao đẹp "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Lực lượng Công an hỗ trợ, giúp đỡ đưa các cựu chiến binh vào khu vực ưu tiên

Lực lượng Công an hỗ trợ, giúp đỡ đưa các cựu chiến binh vào khu vực ưu tiên

Hòa bình là đây...

Hòa bình là đây...

trong ánh mắt, nụ cười của những "nhân chứng lịch sử"

trong ánh mắt, nụ cười của những "nhân chứng lịch sử"

Không chỉ hướng dẫn bà con ngồi đúng vị trí, các cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô còn hỗ trợ đưa các cựu chiến binh vào khu vực ưu tiên, hay giúp đỡ các trường hợp đi lạc. Ghi nhận trường hợp cháu bé Lê Minh Huy, 7 tuổi, cùng mẹ Vũ Ngọc Thư, SN 1994 từ Sơn la xuống Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, khoảng 17h chiều 1-9, do lượng người đổ về khu vực này quá đông khiến cháu bé bị lạc mẹ.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động tặng bữa tối cho các cựu chiến binh với lòng biết ơn sâu sắc

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động tặng bữa tối cho các cựu chiến binh với lòng biết ơn sâu sắc

Khi phát hiện cháu Huy, Đại úy Ngô Mạnh Linh - cán bộ Phòng CSHS đã ngay lập tức bế cháu bé, cùng các lực lượng nhanh chóng tìm người thân cho cháu. Giữa đám đông, cháu Lê Minh Huy trong chiếc áo in cờ đỏ sao vàng được ôm chặt trong vòng tay Đại úy Ngô Mạnh Linh như khắc họa lên một niềm tin sáng mãi - nơi nào có bóng chiến sĩ Công an, nơi ấy nhất định là bình yên.

Đại úy Ngô mạnh Linh bế cháu bé trên tay trong niềm vui của người mẹ tìm thấy con bị lạc

Đại úy Ngô mạnh Linh bế cháu bé trên tay trong niềm vui của người mẹ tìm thấy con bị lạc

Trong tiếng nói, tiếng cười của đồng bào, từ tất cả các điểm, tuyến trên địa bàn Thủ đô, hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội đã vào vị trí, sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt.

Hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ Công an thủ đô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt
Hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ Công an thủ đô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt

Cả nước đang dõi theo, triệu triệu trái tim cùng dòng máu nóng đang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Chúng ta hãy cùng chờ tiếng hô "Quốc ca" vang lên, để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, để có một Việt Nam rực rỡ hôm nay.