- Hà Nội yên bình trong "Những giấc mơ phố"
- Triển lãm "Bài ca chim báo bão"
- 400 hiện vật lưu giữ "Ký ức chiến tranh"

Buổi triển lãm - sắp đặt thu hút nhiều người đến thưởng thức
Bảo sinh năm 1978, sang Pháp khi mới 1 tuổi và theo học mỹ thuật tại Toulon và Avignon, Pháp. Năm 2013, Bảo trở về quê hương và “Qua” là triển lãm đầu tiên của anh tại Việt Nam. Hiện anh đang tham gia quản lý một công ty truyền thông với mục đích hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thông qua việc sản xuất các bộ phim tài liệu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo (áo trắng) trong cuộc triển lãm – sắp đặt
Với những chất liệu xuyên thấu như kính, thủy tinh, tấm nhựa trong, bánh đa nem, Bảo đã tái hiện những ký ức về gốc gác, về nơi mình sinh ra, là những ký ức không trọn vẹn nhưng sâu đậm. Mỗi tác phẩm là một tấm gương thời gian, là cơ hội để mỗi người nhìn vào có thể trở về với quá khứ, những kỷ niệm gia đình đã nhuốm màu thời gian.
Quá khứ và hiện tại, thực và ảo, tất cả chất chứa những suy tư, trăn trở của Bảo về thời gian, về cuộc đời ngắn ngủi và cũng là nỗi buồn của kẻ tha hương.
Chị Nguyễn Thị Mai Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Những tác phẩm ở đây sử dụng những chất liệu gần gũi nhưng rất sáng tạo, đem lại cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Những bức ảnh cũ khiến tôi nhớ về gia đình, về Hà Nội xưa, thấy bồi hồi và buồn vì thời gian trôi nhanh quá...”.
Cùng xem một số tác phẩm trong triển lãm - sắp đặt "Qua" của Bảo:
Tác phẩm “Trồng trọt” là chiếc đèn lồng kích cỡ 190x120 cm, được làm từ bánh đa nem và đổ khuôn mặt người
Tác phẩm “Ban thờ”, làm từ liễn thủy tinh, gạo và plexiglass
Tác phẩm “Chân dung”
Tác phẩm “Bao lâu rồi”, chế tác từ ảnh cũ và nước nhuộm
Đằng sau những bức ảnh vẫn còn những dòng chữ kỷ niệm của chủ nhân bức ảnh
Tác phẩm “Bao lâu rồi” được ghép từ những bức ảnh cũ từ những năm 70, 80 đã ngả màu ố vàng
Những bức ảnh được mua lại từ các hiệu sách, cửa hàng tranh cũ ở Hà Nội
Tác phẩm “Đứng” với những khuôn mặt bị làm mờ bằng nước và màu vẽ
Tác phẩm “Người phụ nữ”: ảnh cũ, màu nước, bút chì
Tác phẩm “Bộ óc”: in phun trên plexiglass, bút dạ đen
Tác phẩm “Qua khung cửa sổ”: ảnh cũ trên plexiglass, màu nước, bút chì