Tri kỷ

ANTĐ - Vào thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, nước Áo có một thanh niên tên là Picias vì đã xúc phạm đến bạo chúa JorAnis nên bị xử tội chết. Picias là chàng trai rất có hiếu, trước khi bị hành hình, đã khẩn cầu tên bạo chúa cho phép mình được về nhà nói lời vĩnh biệt với bố mẹ nhưng tên bạo chúa không đồng ý. Đúng vào lúc này, bạn của Picias là Damon đã tình nguyện tạm gánh thay hình phạt cho Picias và cam kết: “Nếu như đến kỳ hạn mà Picias không quay lại thì tôi xin chịu hình phạt thay”. Bạo chúa JorAnis đồng ý. 

Ngày hành hình đã đến rất gần mà Picias vẫn biệt vô âm tín, mọi người đều cười nhạo Damon đã ngu ngốc đem tính mạng mình ra bảo lãnh cho bạn. Vào ngày hành hình, đúng lúc Damon bị treo ngược lên giá và mọi người đều nín thở vì cảnh tượng khủng khiếp này thì bỗng nhiên từ đằng xa, Picias chạy như bay đến, miệng hét lên: “Tôi quay lại đây rồi!”. Picias chạy đến bên Damon rồi ứa nước mắt, 2 tay ôm chặt lấy Damon thay cho lời từ biệt. Và  điều kỳ lạ đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tên bạo chúa bỗng nhiên hạ lệnh đặc xá cho Picias và nói: “Ta nguyện đánh đổi tất cả để kết bạn với những người thế này”. 

Một người hỏi bậc trí giả: “Thế nào là tình bạn?”. Trí giả trả lời: “Bạn là thửa ruộng mà anh gieo trồng bằng tình cảm, thu lại là lòng biết ơn”. Có được một người bạn thân, là của cải quý giá nhất trong đời.