Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”:

Tri ân những tấm lòng!

ANTĐ - Mang tên một trong “tứ trụ” của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” đã không còn xa lạ với những người yêu Hà Nội. Một ngày trước kỷ niệm ngày sinh của cố danh họa tài ba này (1-9-1920), các công trình văn hóa nghệ thuật và những ý tưởng thể hiện tình yêu sâu nặng với Hà Nội sẽ tiếp tục được vinh danh trong lễ trao giải thưởng trên diễn ra vào ngày mai 31-8 trên chính mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Những tình yêu được nối gần

Nhà văn Tô Hoài nhận Giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái

- Vì tình yêu Hà Nội năm 2010

Bắt đầu từ sáng kiến của gia đình cố danh họa Bùi Xuân Phái, khi người con trai thứ của ông là họa sĩ Bùi Thanh Phương thấu hiểu tình yêu sâu nặng mà cha mình dành cho Hà Nội nên đã quyết định trích một số tiền gây quỹ và phối hợp cùng Báo Thể thao Văn hóa sáng lập ra giải thưởng trên năm 2008. Không hẳn là một cuộc thi dù có tên gọi và giải thưởng, cũng không phải đơn thuần chỉ để tôn vinh sự nghiệp của cố họa sĩ đặc biệt nổi tiếng với các tác phẩm vẽ về phố cổ Hà Nội. Đúng hơn, giải thưởng giống như nhịp cầu nối liền và gắn trọn tình yêu sâu đậm mà ông và những thế hệ sau cùng dành cho Hà Nội. Và vì thế mà sân chơi này, đến hẹn lại lên, vẫn cứ được những người yêu Hà Nội chờ đợi dù đã bước sang lần tổ chức thứ 4.

Trước lễ công bố và trao giải diễn ra ngày mai 31-8, 23 đề cử đã được “chốt” lại để Hội đồng giám khảo cân nhắc “định giải” và đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Con số 23 nói như lời đại diện Ban tổ chức thì chỉ mới là con số tập hợp được ở mức cao nhất có thể những việc làm và ý tưởng thể hiện tấm lòng tâm huyết với Hà Nội. Ngoài ra còn rất nhiều ngọn lửa tình yêu khác vì Hà Nội cũng đang nhen nhóm hoặc đã được đốt cháy lên ở khắp mọi miền đất nước.

Theo thông tin trước giờ G, một trong 4 hạng mục của đề cử lần này là “Giải thưởng lớn”, năm nay Nhà giáo Nhân dân - Giáo sư Sử học Phan Huy Lê là gương mặt duy nhất được nhắc đến. Ở hạng mục đề cử giải thưởng dành cho tác phẩm, ngoài “Hóa thạch sống” của họa sĩ Vương Văn Thạo và “Từ điển đường phố Hà Nội 2010” của tác giả Nam Hồng  - Lăng Thị Nga còn có sự góp mặt của cuốn sách ảnh “Hà Nội” của nhà báo người Pháp Nicolas Cornet. Ở hạng mục Giải việc làm vì Hà Nội, cùng với công sức chăm sóc và cứu chữa rùa hồ Gươm của tập thể các nhà khoa học và quản lý thì 2 việc làm ý nghĩa khác cũng được nhắc đến là: quyết định không cho chuyển đổi chức năng vườn thực vật và vườn hoa quả Từ Liêm sang làm đô thị sinh thái của UBND TP Hà Nội; đơn vị lập website bảo vệ hồ Hà Nội.


Táo bạo và khó chọn 

Đáng chú ý nhất và có lẽ cũng khó chấm chọn nhất trong số 4 hạng mục này là hạng mục giải thưởng dành cho những ý tưởng vì Hà Nội. Nói như lời nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội đồng “cầm cân nảy mực” của giải thưởng năm nay thì đây chính là “hạt mầm” của những việc làm ý nghĩa vì Hà Nội bây giờ và sau này. Điều thú vị là bên cạnh những ý tưởng thực tế cũng có không ít ý tưởng bay bổng và lãng mạn. Những ý tưởng ấy có thể hôm nay chưa nhìn thấy được kết quả nhưng đa phần đều rất khả thi và có thể biến thành hiện thực tốt đẹp. Cả 3 đề cử cho hạng mục này, đề cử nào cũng độc đáo và táo bạo như: ý tưởng tổ chức tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ý tưởng tổ chức và các đồ án xuất sắc trong cuộc thi thiết kế “Công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người”...

Trong đó táo bạo và gây ấn tượng không kém 3 đề cử trên là ý tưởng nối sông Tô Lịch với sông Hồng của Trung tá Đào Văn Hà, thuộc Công an thành phố Hà Nội. Không phải người Hà Nội gốc song suốt hơn 4 năm qua, Trung tá Đào Văn Hà đã dành trọn những ngày nghỉ để đến với những mương nước đen, những nhánh sông đang bốc mùi ở Hà Nội với ý tưởng đào kênh đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch, biến dòng nước đen ngòm thành dòng chảy trong xanh, giúp những người công nhân môi trường đỡ đi phần vất vả và bệnh tật vì hàng ngày, hàng giờ phải sống chung với dòng nước ô nhiễm.

Chỉ với quyển sổ, cây bút, chiếc thước, anh một mình rong ruổi trên chiếc xe máy đi khắp Hà Nội để đo đạc, ngẫm ngợi và rồi đúc rút ý tưởng táo bạo trên. Ý tưởng này của anh cũng từng giành giải Khuyến khích tại cuộc thi “Môi trường và phát triển” do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động, được Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cộng đồng của Australia, tổ chức SIDA của Thụy Điển quan tâm. Ít ai biết rằng người chiến sỹ công an đưa ra ý tưởng vì Hà Nội này cũng là hội viên Câu lạc bộ thơ xứ Đoài và rất say mê sưu tầm văn hóa dân gian. 

Những công trình, tác phẩm, việc làm và ý tưởng ý nghĩa sẽ được định giải và vinh danh vào chiều mai 31-8. Song, điều đặc biệt hơn cả là sự ghi nhận và tri ân tấm lòng đáng trân quý của những người yêu Hà Nội và vì Hà Nội.