Trẻ em Venezuela vẽ đói khát lên giấy

ANTĐ - Khi các em nhỏ ở một trường Công giáo trong một khu phố nghèo của thủ đô Caracas (Venezuela) bắt đầu ngất xỉu vì đói, giáo viên đã yêu cầu các em vẽ hoặc mô tả bữa ăn gần đây nhất, và những thứ mà các em đang thèm được ăn.

Những bức vẽ nguệch ngoạc của các em nhỏ thật sự gây sốc...

Bức vẽ trên cho biết, em chẳng được ăn gì vào buổi sáng, một chiếc bánh ngô cho bữa trưa, và buổi tối lại nhịn đói

Trong số 478 học sinh mẫu giáo và tiểu học, có một số em đi học mà không được ăn sáng và đã phải bỏ qua nhiều bữa ăn khác trước đó. Số còn lại cũng chỉ được ăn bánh mì, yucca (Một loại cây bản địa, hoa và quả cây có thể ăn được, và hạt đen có thể nghiền lấy tinh bột), hay arepa (Bánh arepa được làm từ bột ngô chiên sơ hoặc nướng bằng lò nướng) – Đây là những loại thực phẩm chủ yếu ở địa phương này.

Các bức vẽ hay những lời bày tỏ trên của học sinh tại trường Padre Jose Maria Velaz, phía tây Caracas là một biểu hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại các quốc gia dầu mỏ Nam Mỹ hiện nay. Cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng xấu đến chế độ dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn của người dân nơi đây.

Do nền kinh tế yếu kém và sự sụt giảm của giá dầu toàn cầu, Venezuela đã rơi vào suy thoái kể từ đầu năm 2014. Đây là quốc gia bị lạm phát cao nhất thế giới và đang trải qua tình trạng thiếu hụt hàng hóa trầm trọng, ngay cả những mặt hàng cơ bản từ sữa cho tới thuốc.

Những đoàn người xếp hàng dài tại các cửa hàng và nhà thuốc là hình ảnh rất bình thường ở đây. Người dân nhanh chóng phải ăn xoài, dừa, đu đủ (những loại quả phổ biến ở Venezuela) để chống đói.

Để miêu tả bữa ăn mới nhất của mình, rất nhiều học sinh tại Padre Jose Maria Velaz chỉ vẽ xoài và chuối

Trẻ em Venezuela vẽ đói khát lên giấy ảnh 3

Một cậu bé may mắn hơn cho biết cậu được ăn cơm và đậu, bữa nào cũng vậy.

Một cậu bé khác nói rằng cậu đã không được ăn sáng. "Chúng cháu đang chờ đợi thực phẩm. Giá như được ăn mì ống và thịt trong bữa trưa. Cháu đói".

"Lúc trước cháu được ăn chuối và trứng với bơ cho bữa ăn sáng, bữa trưa có súp hoặc mì với bơ, cho buổi tối có bánh mì, hoặc một cây chuối và thịt. Nhưng bây giờ, một ngày cháu chẳng có gì cả".

Ông Maria Hidalgo, hiệu trưởng trường này cho biết, cứ 4 em nhỏ thì chỉ có 1 em được ăn uống đầy đủ. Thậm chí một số giáo viên cũng đã ngất xỉu vì đói.

"Thật khủng khiếp, những gì chúng ta đang trải qua", Hidalgo lên tiếng.

Một số người chỉ trích nói rằng cuộc khủng hoảng của Venezuela là lỗi của chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro và người tiền nhiệm của ông, Hugo Chavez. Một số khác cho rằng đây là hậu quả từ một cuộc chiến kinh tế do các chính trị gia đối lập, các doanh nhân và Hoa Kỳ gây ra.

Những đứa trẻ ở Padre Jose Maria Velaz ít nhất cũng đã nhận đươc một sự giúp đỡ: công ty dệt may tư nhân Telares de Palo Grande và tổ chức từ thiện địa phương Mi Convive mới đây đã tổ chức một bữa tiệc với món súp thịt ngon lành cho tất cả các học sinh để tổng kết năm học.