ANTĐ - Câu hỏi: Con gái tôi năm nay 17 tuổi. Tình yêu đầu của cháu với một cậu bạn học trên 1 lớp đã được gần 1 năm. Gần đây tôi thấy con có biểu hiện buồn bã, chán nản, không tập trung học hành. Tìm hiểu qua bạn bè của con, tôi được biết cậu bạn trai đã nói lời chia tay với con gái tôi do có cảm tình với một cô bạn cùng lớp. Thái độ dứt khoát của cậu bạn khiến con gái tôi bị sốc nặng. Tôi đã lựa lời hỏi han, khuyên can nhưng dường như cháu không quan tâm, chỉ đóng cửa phòng ở một mình. Tôi thực sự rất lo nhưng không biết làm thế nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Vũ Thị Thảo (Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)
ANTĐ -Hôm nay, như thường lệ, tôi đi đón cháu. Chưa có trống tan học, tôi đứng ở sân cột cờ chờ. Bỗng một chị phụ nữ khoảng 40 tuổi, đi xe máy đỗ xịch trước mặt tôi. Chị khóa tách xe máy lại, chạy vội về phía sân sau của trường. Tò mò, tôi đưa mắt nhìn theo. Chị tóm tay một cháu bé kéo xềnh xệch.
ANTĐ - Một bé trai sơ sinh đã được người dân ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện kịp thời khi bé đang bị bỏ rơi bên lề đường trong điều kiện thời tiết giá lạnh.
ANTĐ - Sau khi thực hiện cuộc điều tra trong 11 năm đối với 200 gia đình, các nhà khoa học người Anh đã phát hiện, người mẹ sinh con khi tuổi còn quá trẻ, thì IQ của trẻ thường sẽ thấp.
ANTĐ - Không hiểu thị lực của tôi có “vấn đề” gì không? Vừa rồi đọc báo thấy nói, trong Đề án đổi mới giáo dục, mục tiêu giáo dục con người lại đặt “yêu gia đình” lên trên “yêu Tổ quốc”. Hay là tôi bị thêm bệnh… loạn thị?
ANTĐ - Người dở tính là người không bình thường. Hình như làng nào cũng có một người như thế. Cơ quan nào cũng có một người như thế. Và nếu vùng nào quá hiếm hoi, rồi cũng có một người như thế đến ở hoặc ghé qua. Nói theo các nhà tâm lý học, đó là những người luôn làm cho những người chung quanh mình đột ngột tăng huyết áp. Ở Mỹ, người ta đã thống kê được rằng, cứ trong số mười người thì có một người làm cho chín người kia đột ngột tăng huyết áp. Tỷ lệ người không bình thường của nước Mỹ văn minh thật là cao.
ANTĐ - Chồng tôi thì vui chơi tối ngày, anh ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ con chưa lớn. Không bao giờ anh giúp tôi việc nhà hay đỡ đần việc chăm con cho tôi thảnh thơi chút ít. Tôi rất thất vọng về chồng...
ANTĐ - Có lần tôi nghĩ, hình như con người sống nghĩ suy và làm việc cho đến lúc mái đầu bạc trắng như bông cũng cốt để giải đáp những câu hỏi mà thời thơ ấu mình đã đặt ra. Nhắm mắt từ biệt thế giới rồi, những câu hỏi vẫn lởn vởn quanh nấm mồ xanh rờn cỏ mọc.
ANTĐ - Một lần có chiếc com-măng-ca đít vuông anh em Sông Đà đổ ông Nguyễn Tuân xuống hè đường Nguyễn Du. Ông cụ chống ba toong lững thững bước vào cổng cơ quan. Trong sân sỏi lúc bấy giờ tôi đang ngồi xem ông Nguyên Hồng uống rượu. Một cút rượu sắn nút lá chuối khô với một cái chén mẻ. Vừa rót rượu ra chén ông cụ vừa nói líu ríu những gì không thể nhớ.
ANTĐ - “Mang thai ở tuổi vị thành niên” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11-7 năm nay. Làm mẹ tuổi teen, trẻ em gái gặp nhiều rủi ro về sức khỏe, cánh cửa tương lai cũng hẹp lại. Không những thế, cả 3 thế hệ trong gia đình có nguy cơ lâm vào những chuyện phức tạp.
ANTĐ - Trẻ em có lẽ là một trong rất ít “thước đo” chuẩn xác nhất sự phát triển bền vững của một xã hội. Ông có cho rằng trẻ con bây giờ sung sướng hơn thời chúng ta còn bé không?
ANTĐ - Hãy quan tâm đến em mình thay vì quan tâm game hay facebook. Hãy chăm sóc con mình thay vì mải miết phục vụ những người không thật sự quan trọng với mình. Đừng bao giờ để công việc làm tổn thương đến những đứa trẻ...
ANTĐ - "Thương người như thể thương thân" lời dạy của cha ông ta từ lâu, đã trở thành đạo lý của người Việt Nam. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.