Trẩy hội đầu xuân
(ANTĐ) - Bắt đầu từ hôm qua, mùng 6 tháng Giêng âm lịch, nhiều lễ hội lớn trên địa bàn thành phố đã tưng bừng khai hội mở đầu cho một mùa xuân mới đang về trên khắp các nẻo đường đất nước...
Suối Yến đã thông thoáng hơn |
Để tưởng nhớ công lao của hai vị Trưng nữ vương, hôm qua, ngày 19-2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Dần), tại đền thờ Hai Bà Trưng, Đảng bộ và nhân dân huyện Mê Linh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1970 năm cuộc dấy binh khởi nghĩa đồng thời khai hội đền Hai Bà Trưng năm 2010. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cùng các đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành. Lễ khai hội được bắt đầu bằng nghi thức truyền thống rước kiệu, rước voi, rước ngựa cùng một lễ tế cầu cho quốc thái dân an.
Cũng trong ngày hôm qua, hơn 2 vạn du khách thập phương đã về với Lễ hội Gióng đền Sóc-Phù Linh-Sóc Sơn-Hà Nội. Năm nay, Lễ hội Gióng được tổ chức quy mô hơn mọi năm phần vì đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, phần vì hồ sơ Lễ hội Gióng vừa chính thức qua vòng sơ tuyển-ứng cử vào danh sách Di sản phi vật thể do tổ chức UNESCO bầu chọn. Các nghi lễ truyền thống, được bắt đầu từ 4h sáng với các nghi thức rước vật phẩm dâng lên đức Phù Đổng Thiên Vương của người dân 6 xã trong huyện...
Đến với Lễ hội Gióng Đền Sóc trong mùa xuân này, du khách còn có thêm một điểm tham quan mới, đó là công trình tượng đài Thánh Gióng đang được xây dựng trên đỉnh núi Đá Chồng. Dự kiến, ngày 20-2 này, mẻ đúc thứ 5 cũng là mẻ đúc cuối cùng của công trình tượng đài nặng 85 tấn bằng đồng nguyên chất sẽ khởi công. Đến trước ngày 19-5, việc đúc sẽ hoàn tất và các thớt tượng sẽ được đưa lên lắp dựng.
Tại Lễ hội chùa Hương, lễ hội dài và lớn nhất trong năm, trong ngày đầu khai hội cũng đã đón gần 6 vạn lượt khách hành hương. Do số lượng du khách tập trung quá đông, nên một số điểm tại chùa Hương như ga cáp treo, đường xuống động Hương Tích vẫn xảy ra tắc đường cục bộ, do suối Yến được mở rộng hơn, nên thuyền đò năm nay vẫn xuôi chèo, thông thoáng...
Thời tiết cũng thuận lòng du khách, không còn cái rét cắt da cắt thịt như những ngày đầu xuân, 9h - thời điểm Lễ khai hội chính thức được tổ chức, trời bắt đầu hửng nắng. Dọc suối Yến, Ban tổ chức bố trí các thuyền, trình diễn các tiết mục quan họ, phục vụ du khách miễn phí. Lễ khai hội chùa Hương năm nay sẽ mang chủ đề Tuần lễ Văn hóa Phật giáo hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bởi vậy trong tuần lễ này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Lễ hội 500 hoa đăng, thả hoa sen xuống suối Yến, khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo với hai phòng tranh do các họa sĩ Phật giáo thể hiện lớn nhất từ trước tới nay...
Lại mở vào 3 ngày mùng 5, 6, 7 Tết Canh Dần, Lễ hội Tịch Điền 2010 ở Đại Sơn, Duy Tiên, Hà Nam đã tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của du khách gần xa. Đây là lần thứ 2, lễ hội này được tổ chức trên cơ sở phục hồi lại những nghi thức dân gian.
Đến với Lễ hội Tịch Điền, trong 2 ngày đầu, du khách đã được chứng kiến và tham dự các nghi lễ truyền thống như Lễ cáo yết xin Thành Hoàng cho mở hội tại đình Đọi Tam, Lễ rước nước lên chùa Đọi, lễ sái tịnh tại chùa Đọi cùng một lễ cầu an trên núi Đọi. Bên cạnh đó, còn có một lễ rước kiệu của làng Đọi Tam đi đón vua, và lễ rước kiệu vua từ trên núi xuống chùa Đọi, nghi lễ cuối cùng là Tịch Điền vào sáng sớm mùng 7 Tết.
Phần hội được tiếp nối bằng một Liên hoan múa lân rồng, hội vật mùa xuân của tỉnh cùng một số trò chơi dân gian. Đặc biệt là cuộc thi vẽ trâu diễn ra vào sáng mùng 6 Tết với sự tham gia của khoảng 20 nghệ sĩ. Trên khu ruộng cạnh sân tịch điền, 30 con trâu được các nghệ sĩ trang trí bằng màu. 9 con trâu đẹp nhất được dùng cho lễ cày tịch điền vào sáng hôm nay, mùng 7 Tết.
Đầu năm, những lễ hội truyền thống được mở trải suốt cả tháng Giêng. Đi lễ đầu năm, đến nơi cửa Phật, cửa Thánh, cầu sức khỏe, cầu tài lộc, cầu bình an là một phong tục đẹp cần được lưu giữ và phát huy. Nhưng giờ, đến nhiều lễ hội, thấy nơi nào “bụi trần” cũng vướng. Đó là mùi khói xông lên từ một loạt các chiếu mực nướng, đó là đám người túm năm tụm ba tràn ra giữa đường với trò xấp ngửa ăn tiền phía lối vào đền Sóc. Đó là tiếng nhạc quảng cáo ầm ĩ từ các trò chơi có thưởng, đu quay bên cạnh đền thờ Hai Bà Trưng...
Đó còn là những màn chặt chém du khách ở Lễ hội chùa Hương, năm nào cũng thấy người dân kêu ca, năm nào cũng thấy ban tổ chức siết chặt quản lý, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Những người đi hội năm nào cũng ước ao, những “bụi trần” kia không còn vương bận để được thảnh thơi trẩy hội
Quỳnh Vân