Trao thân cho “đại gia” đã có vợ

ANTĐ - Hỏi: Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối một trường nghệ thuật. Trong một lần đi biểu diễn ở quán bar, em gặp một người đàn ông hơn em 10 tuổi khi anh ta tặng hoa cho em.

 Kể từ hôm đó, người đàn ông này thường xuyên có mặt tại những nơi em hát, tặng quà và đưa đón em bằng xe riêng. Cảm động trước sự nhiệt tình của anh, em đã nhận lời yêu và trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái. Nhưng ngay sau đó, em mới biết người em yêu đã có vợ. Em đề nghị chia tay thì anh kiên quyết không đồng ý, nói yêu em thực lòng và đang thu xếp để ly hôn. Em có nên tin lời của anh ta?