Trắng đêm để Hà Nội bình yên

(ANTĐ) - Những ngày đầu xuân, tiết trời ấm áp hơn, khi mọi người quây quần bên gia đình đón tết, các đội săn bắt cướp vẫn bám chắc yên “ngựa sắt” hòa vào dòng xe cộ trên đường phố, qua từng ngõ ngách góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui đón tết.

Trắng đêm để Hà Nội bình yên

(ANTĐ) - Những ngày đầu xuân, tiết trời ấm áp hơn, khi mọi người quây quần bên gia đình đón tết, các đội săn bắt cướp vẫn bám chắc yên “ngựa sắt” hòa vào dòng xe cộ trên đường phố, qua từng ngõ ngách góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui đón tết.

Đối mặt với hiểm nguy

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm Hà Nội diễn tập
Cảnh sát cơ động đặc nhiệm Hà Nội diễn tập

Trung tá Nguyễn Văn Giang - Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ đặc nhiệm cho biết: Trước tình hình ANTT diễn biến phức tạp, năm 2007, CATP Hà Nội chỉ đạo cho Trung đoàn CSCĐ tái thành lập Đại đội CSCĐ đặc nhiệm với những chiến sỹ khỏe, giỏi võ thuật, gan dạ. Với nhiệm vụ tuần tra khép kín, truy bắt tội phạm, bảo vệ an toàn cho các ngày lễ lớn, từ năm 2007 đến nay, Đại đội CSCĐ  đặc nhiệm đã bắt giữ, xử lý trên đường phố gần 1.000 vụ việc lớn nhỏ, trong đó chủ yếu bắt quả tang đối tượng trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, xử lý vi phạm giao thông… Hoạt động của Đại đội CSCĐ đặc nhiệm ngày càng mang lại hiệu quả cao, mục đích ngăn chặn các đối tượng xấu hoạt động gây mất ANTT trong địa bàn thành phố. Trung úy Nguyễn Văn Duyến - CBCS Đại đội kể lại: Có lần tuần tra trên đường phát hiện đối tượng cướp giật, tôi cùng đồng đội đuổi theo. Đối tượng dùng súng hoa cải, bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt, rất may không chiến sỹ nào trúng đạn. Chúng tôi vẫn tiếp tục truy bắt đối tượng. Đối mặt hàng ngày với hiểm nguy nhưng điều đó không làm nao núng tinh thần của CBCS trong đơn vị, bởi nghề CSCĐ là một cái nghiệp.

Trung tá Nguyễn Văn Giang luôn theo dõi hoạt động của từng chiến sỹ trong đơn vị, nhất là những chiến sỹ trẻ trong những ngày tết xa nhà. Anh thường xuyên trao đổi công tác với các tổ vào mỗi sáng để tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi trong công tác, truyền đạt thêm kinh nghiệm khi tác nghiệp.

Lặng thầm những chiến công

Ngay từ những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Đại đội CSCĐ đặc nhiệm nhanh chóng ra quân hoạt động triển khai nhiều phương án, đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo giữ vững ANTT trong những ngày Tết Tân Mão. Nhật ký của Đại đội CSCĐ đặc nhiệm thống kê cho thấy trong năm 2010 đã ra quân 12.092 lượt CBCS, phát hiện 227 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, với 353 đối tượng. Ngoài nhiệm vụ chống tội phạm trên đường phố, Đại đội CSCĐ đặc nhiệm còn đóng góp công sức vào thành công chung của các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố.

Nhìn hàng chục tấm Bằng khen, Giấy khen treo kín 4 bức tường của phòng trực trung tâm chỉ huy, không giấu niềm tự hào, Trung tá Nguyễn Văn Giang thổ lộ rằng, đó là thành quả mà anh cùng đồng đội đã mất nhiều tâm sức, nỗ lực phấn đấu từ năm 2007 đến nay và được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cũng như lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận. Trong năm 2010, Đại đội CSCĐ đặc nhiệm được

UBND TP Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc đảm bảo ANTT, CATP tặng Bằng khen đơn vị quyết thắng, đơn vị kiểu mẫu về văn hóa điều lệnh CAND.

Thanh Hương