Trân trọng sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bên cạnh người thân, cơ quan tổ chức, có rất nhiều đồng nghiệp ở các đơn vị trong lực lượng công an và người dân đến tiễn biệt 3 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã hy sinh khi thực thi nhiệm vụ cứu nạn trong vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra ngày 1-8.

Nấc nghẹn không nói được thành lời, bà Nguyễn Thị Hằng, Ban phụ huynh Hội mẹ chiến sỹ nghĩa vụ Cảnh sát phòng cháy niên khóa 2013-2016 chia sẻ, ngay khi được con trai báo tin “anh Quân hy sinh” chân tay bà đã bủn rủn đứng không vững. Hai nhà ở cách nhau con sông Tô Lịch, thỉnh thoảng bà vẫn qua nhà Thượng tá Đặng Anh Quân chơi và chia sẻ với mẹ, vợ anh Quân những câu chuyện thường ngày, dù con trai bà đã ra quân gần 10 năm nay.

Bà Nguyễn Thị Hằng nghẹn ngào khóc nấc khi nói về liệt sỹ Đặng Anh Quân

Bà Nguyễn Thị Hằng nghẹn ngào khóc nấc khi nói về liệt sỹ Đặng Anh Quân

“Hôm nay, con trai tôi đi công tác xa, không thể đến tiễn anh Quân và các đồng đội của anh đoạn đường xa nhất, nên tôi và gia đình đến đây, chia sẻ sự đau đớn với cả 3 gia đình liệt sỹ, mong linh hồn các anh sớm được siêu thoát” - bà Hằng xúc động.

Cùng là công chức Nhà nước, dù chưa bao giờ được gặp 3 đồng chí liệt sỹ vì công tác khác lĩnh vực, nhưng trước sự ra đi đột ngột của 3 cán bộ chiến sỹ, chị Lương Thị Thi, cán bộ cơ quan Thi hành án quận Cầu Giấy cảm thấy xót xa vì 2 trong số 3 người ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.

“Sự hy sinh của các anh nhắc nhở mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cần cẩn trọng hơn với các biện pháp phòng cháy, tuân thủ nguyên tắc cũng là bảo vệ tính mạng của chính mình và người khác, tránh thương vong đáng tiếc xảy ra với những người làm nhiệm vụ cứu nạn” - chị Lương Thị Thi bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Thơ, người dân phố Ngọc Khánh dù tuổi đã cao và không hề quen biết 3 liệt sỹ, nhưng hôm nay vẫn đến tiễn biệt các anh lần cuối

Bà Nguyễn Thị Thơ, người dân phố Ngọc Khánh dù tuổi đã cao và không hề quen biết 3 liệt sỹ, nhưng hôm nay vẫn đến tiễn biệt các anh lần cuối

“Con trai tôi cũng công tác trong lực lượng vũ trang, nó chỉ quen biết chút ít vì bằng tuổi Thượng tá Đặng Anh Quân. Hôm nay nó bận, nên bản thân tôi, dù đã gần 80 tuổi nhưng thấy mình cần phải đến đây, thắp cho Quân và đồng đội của cháu một nén hương” - đó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thơ, người dân phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội mà chúng tôi đã kịp ghi lại vào buổi chiều 5-8 tại nhà tang lễ.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy chia sẻ cảm xúc đau xót khi tiễn biệt 3 CBCS

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy chia sẻ cảm xúc đau xót khi tiễn biệt 3 CBCS

Đi xe buýt đến nhà tang lễ số 5 Trần Tháng Tông từ sớm, trước cả giờ lễ tang được bắt đầu, tay bà run run cắt một gói thuốc bổ uống để giữ sức khỏe, vào viếng người bạn của con trai. Bà kể, từng là bác sỹ, chứng kiến nhiều người bị bỏng, thương tích vì cháy nổ rất đau đớn, nên khi biết tin 3 liệt sỹ sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu người, bà Thơ cảm thấy thật sự rất đáng trân trọng và nể phục.

Cùng chung dòng suy nghĩ ấy, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy bày tỏ, khi đến đây, tâm trạng chung của chúng tôi là sự xót xa. “Mỗi người chúng ta, có thể chứng kiến, đối diện với sự ra đi của nhiều người một cách rất đột ngột, nhưng ở đây, lại là những CBCS Cảnh sát PCCC, những con người tâm huyết, chuyên nghiệp với công việc, thậm chí có cả người chỉ huy. “Còn gì đau xót hơn sự mất mát này là quá lớn lao” - Ông Nguyễn Xuân Quang xúc động nói.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội khẳng định, Công an Thủ đô sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng noi gương 3 liệt sỹ

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội khẳng định, Công an Thủ đô sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng noi gương 3 liệt sỹ

Hai trong số 3 người hy sinh là đoàn viên thanh niên lực lượng Công an Thủ đô, trong giây phút tiễn biệt, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng khẳng định sự hy sinh này là mất mát vô cùng to lớn. Ngay sau khi các đồng chí hy sinh, CATP, trong đó có tuổi trẻ Công an Thủ đô đã phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của 3 liệt sỹ. “Mỗi CBCS, đoàn viên thanh niên CATP sẽ quyết tâm, biến đau thương thành hành động cách mạng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn Thủ đô Hà Nội nói riêng, cũng như trên cả nước” - Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng bày tỏ.