Chương trình được phát sóng định kỳ vào 10h sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV1, duy trì đều đặn đến hiện tại. Mỗi tập là một câu chuyện độc lập với tên chủ đề riêng, đến hiện tại số lượng đã vượt xa con số 52 tập ban đầu và vẫn tiếp tục được sản xuất, phát sóng liên tục qua các năm.
Trong tập phát sóng mới đây, chương trình với chủ đề “Khoảng trời sau những ngày gió” không chỉ là câu chuyện về nghịch cảnh, mà còn là bản hòa ca của nghị lực, tình mẫu tử và niềm tin vào cuộc sống. Theo đó, chương trình đã mang đến câu chuyện xúc động về chị Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1987), một người mẹ khuyết tật vẫn bền bỉ vượt qua nghịch cảnh để chăm sóc và nuôi dạy hai con gái cùng mang khiếm khuyết, bằng tất cả tình yêu và sự kiên cường hiếm có.
Sinh ra với di chứng bại não, chị Thuý gặp nhiều hạn chế về vận động, cột sống cong vẹo khiến dáng người lệch hẳn, đầu và cổ thường xuyên nghiêng sang một bên, việc đi lại và giữ thăng bằng trở nên khó khăn. Những bất lợi về thể chất khiến việc học hành của chị từ nhỏ bị gián đoạn, cơ hội tiếp cận giáo dục và nghề nghiệp cũng vì thế mà thu hẹp.
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nghèo, chị sớm phải đối diện với áp lực mưu sinh. Dù sức khỏe không cho phép làm việc nặng, chị vẫn cố gắng học nghề may, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng phù hợp hơn với thể trạng. Những đồng tiền kiếm được tuy ít ỏi nhưng là minh chứng cho nỗ lực tự lập và mong muốn chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Biến cố tiếp tục đến khi chị trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con gái đều không may mắn. Con lớn Khánh Uyên bị mù bẩm sinh kèm thiểu năng trí tuệ, còn Phương Vy vừa khiếm thị vừa mắc chứng động kinh. Trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn, tình yêu thương của người mẹ trở thành điểm tựa lớn nhất, giúp các con có thêm động lực để sống và học tập.
Hiện tại, chị Thuý cùng con gái Phương Vy sinh sống trong một căn phòng trọ nhỏ tại khu Kim Ngưu (Hà Nội). Dù việc đi lại rất vất vả, chị vẫn kiên trì đưa đón con đến lớp mỗi ngày, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và dạy con những kỹ năng cơ bản để tự lập. Với chị, hạnh phúc không phải điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là thấy con khỏe mạnh, được đi học và từng bước trưởng thành.
Trong chương trình, những chia sẻ hồn nhiên của bé Phương Vy khiến nhiều người xúc động. Em nói thích nhất ở mẹ là “mẹ nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món thịt gà”, và ước mong “mẹ biết lái xe để chở con đi học”. Lời nhắn giản dị “Mẹ ơi, con yêu mẹ” đã khắc họa rõ nét tình cảm gắn bó giữa hai mẹ con. Không chỉ vậy, Phương Vy còn tự tin đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc “Giấc mơ của con”, như một cách gửi gắm tình yêu và ước mơ dành cho mẹ.
Bên cạnh câu chuyện gia đình, chương trình còn khắc họa tình người ấm áp tại khu trọ nơi mẹ con chị Thúy đang ở, cũng là nơi nhiều gia đình có con khiếm thị cùng sinh sống để tiện cho việc học tập. Những người hàng xóm không chỉ ở gần nhau mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần, cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, chủ nhà trọ vì cảm thông với hoàn cảnh của mẹ con chị Thuý đã không lấy tiền thuê nhà suốt nhiều năm. Với anh, đó không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là cách tiếp nối những việc thiện nguyện mà gia đình vẫn duy trì. Những người trong khu trọ cũng thường xuyên san sẻ việc đưa đón, chăm sóc các cháu, tạo nên một không gian sống đầy sự sẻ chia.
Những người xung quanh nhận xét chị Thuý là người phụ nữ giàu nghị lực, sống tình cảm và luôn cố gắng vươn lên. Chính sự bền bỉ và tình yêu dành cho con đã giúp chị không chỉ là điểm tựa cho gia đình mình mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng. Thông qua tập phát sóng “Khoảng trời sau những ngày gió”, chương trình cùng đơn vị đồng hành đã trao tặng những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống, tiếp thêm hy vọng cho tương lai của hai em nhỏ. Không chỉ kể về nghịch cảnh, câu chuyện còn là bức tranh đẹp về tình mẫu tử và lòng nhân ái. Bởi sau tất cả, người mẹ vẫn luôn là “khoảng trời bình yên”, nơi chở che và nâng đỡ những ước mơ của con, dù cuộc đời còn nhiều giông gió.