ANTĐ - Do cơn mưa chiều 24-6, một cây cơm nguội ở trước cửa số nhà 57A phố Hàm Long đã đổ chắn ngang đường. Chỉ sau 30 phút, các lực lượng chức năng đã khắc phục xong, trả lại giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi đường...
ANTĐ -Ngày 8-5, Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 - Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tổ chức trả lại số tiền 50 triệu đồng cho người đánh rơi
ANTĐ - Trước đó, người con gái nuôi của bà bán bún Thạch Kim Phát (đã qua đời) đã đồng ý trả 100.000 USD cho phía nguyên đơn, nay lại tiếp tục chấp nhận trả thêm 90.000 euro nữa cho một người thân của bà Phát.
ANTĐ - Mở chiếc ví người dân đánh rơi ở trên đường lên kiểm tra, thấy bên trong ngoài tiền mặt còn có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, chiến sỹ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã tìm cách liên hệ, trả lại người bị mất.
ANTĐ -Đi làm hộ chiếu, anh Đinh Thế Thịnh ở Hải Dương không may đánh rơi toàn bộ giấy tờ. May mắn, các CBCS Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội nhặt được tài sản, trả lại cho anh Thịnh.
ANTĐ - Hôm qua 2-3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1990) ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội với nội dung bày tỏ niềm xúc động, biết ơn khi được các CBCS Đội CSGT số 2 đã giúp đỡ, tìm lại tài sản chị đánh rơi.
ANTĐ - Chị Felicity Mishang Tiwey (SN 1996) quốc tịch Malaysia đã xúc động nói với CBCS CAP Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, như vậy khi nhận số tài sản đánh rơi, được người dân nhặt được đã giao cho CAP Lý Thái Tổ tìm cách trả lại.
ANTĐ - Ngay sau khi trả khách tại 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, anh Thông phát hiện trên xe có túi đồ do khách bỏ quên trong đó có 30 nghìn USD và nhiều giấy tờ có giá trị.
ANTĐ - Khoảng 6h30 ngày 21-1, tổ công tác do Thượng úy Lê Văn Tiến, Đội phó Đội CSGT số 9 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội chỉ huy làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Hoài Đức phát hiện khoảng 50m trên đường bị phủ kín bùn đất tạo thành cái “bẫy” với người tham gia giao thông trên đường.
ANTĐ -Tích cóp được số tiền để làm vốn, làm nhà, chuẩn bị tiền để xin việc cho con ... nhưng khi Trang đến hỏi vay vì tin tưởng, vì thân quen, nên mọi người đồng ý. Khi số tiền mà Trang vay lên đến con số gần chục tỷ đồng thì chị “chủ nợ” này bất ngờ tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều hộ gia đình lâm cảnh lao đao.
ANTĐ - Đang hành trình đi mua tôm nhưng khi đến Thanh Hóa anh Hùng có việc gấp phải xuống xe. Do vội và bất cẩn nên anh Hùng bỏ quên hành lý cùng với số tiền là 150 triệu đồng. Phát hiện sự việc, anh Tư, phụ xe khách đã liên lạc rồi trả lại hành lý cũng như số tiền cho anh Hùng.
ANTĐ - Thời gian gần đây, thông tin về hành vi ăn chặn tiền của một số đối tượng mang danh trưởng đoàn (leader) với những người mới đi “phượt” xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện tượng đó không chỉ ảnh hưởng xấu đến uy tín của dân “phượt” thực thụ mà còn gây thiệt hại không nhỏ về tiền bạc, tài sản của những bạn trẻ có đam mê khám phá những vùng đất mới…