Tottenham vùi dập Man City trong 7 phút

ANTĐ - Chịu lép vế suốt cả trận đấu nhưng chỉ trong vòng bảy phút bùng nổ và 3 bàn thắng được ghi Tottenham đã hạ gục hoàn toàn nhà ĐKVĐ Man City.

Man City bất ngờ mở tỷ số từ rất sớm

Bước vào trận đấu mang tính sống còn này, huấn luyện viên Villas-Boas đã tung ra những quân bài tốt nhất của mình, với Adebayor đá cao nhất trên hàng công. Trong đội hình của Tottenham, Bale đã trở lại để hy vọng giúp đội nhà vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, Dzeko và Tevez là những người đá cao nhất trên hàng công của Man City. Việc thiếu vắng Silva là tổn thất không nhỏ trong lối chơi của đội bóng thành Manchester. Điều đó buộc Roberto Mancini phải thay đổi sơ đồ, khi chơi với 4 tiền vệ là Narsi, Barry, Touré, Milner.

Bất chấp việc phải làm khách tại White Hart Lane, ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City đã tràn lên tấn công và sớm ghi bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 6, Tevez khống chế bóng khéo léo trước khi đây bóng cho James Milner thực hiện đường chuyền như đặt cho Nasri dứt điểm trong tư thế vô cùng thoải mái. 1-0 cho Man City.

Bị dẫn trước quá sớm, các cầu thủ Tottenham dần lấy lại được thế trận, phút 23, đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, Dempsey thực hiện đường chuyền đẹp để Walker dứt điểm nhưng tiếc là pha chạm bóng này đã sớm bị Joe Hart chặn đứng. 

Defoe nâng tỷ số lên 2-1

Sau quãng thời gian chơi lùi và có phần nhường Tottenham, Man City đã bắt đầu chơi đôi công với đội chủ nhà. Phút 27, Tevez vẩy má nhanh để Nasri băng xuống khống chế bóng kỹ thuật bằng mũi giày trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng không trúng đích.

 Phút 30, Nasri được trao cơ hội thứ hai nhưng tiếc là anh dứt điểm không chính xác dù ở khoảng cách khá gần so với cầu môn. 5 phút sau, Tottenham có pha tấn công và bóng đã chạm tay tiền về Gareth Barry bên phía Man City nhưng trọng tại không thổi phạt penalty. Pha quay chậm cho thấy đây là một quyết định chính xác.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Spurs vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng sự thiếu hiệu quả trong việc gắn kết giữa các tuyến đã khiến cho họ chưa thể tạo ra sức ép liên tục lên phía khung thành Joe Hart. Phút 60, Walker phá bóng không dứt khoát tạo cơ hội cho Yaya Toure dứt điểm, đáng tiếc là bóng lại đi đúng vị trí của Lloris.

Phút 73, Adebayor đã rời sân nhường chỗ cho Defoe, và thời điểm này đã đánh dấu sự khởi đầu cơn ác mộng với thầy trò HLV Mancini. Liên tiếp ở các phút 76, 79 và 82 đội chủ nhà đã có 3 bàn thắng vô cùng ấn tượng.

Vừa bình phục chấn thương, Bale lại "nổ súng"

Mở đầu là bàn san bằng tỷ số của Dempsey với pha dứt điểm cận thành sau pha kiến tạo của Bale. 3 phút sau Defoe đi bóng lắt léo rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa đưa Tottenham lần đầu vượt lên dẫn 2-1. Và khi mà khán giả trên sân White Hart Lane chưa kịp ăn mừng xong bàn thắng này thì phút 82 từ đường chuyền của Huddlestone, Bale di chuyển hợp lý và dứt điểm chính xác, hạ gục Joe Hart.

Những phút còn lại, Man City không thể có được bất cứ cơ hội tấn công nào và đành chấp nhận thất bại 1-3. Chiến thắng này chưa thể giúp Tottenham thay đổi thứ hạng - vẫn xếp thứ 5 nhưng đã tạm san bằng điểm số so với Chelsea (61 điểm), để nuôi hy vọng giành vé tham dự Champions League mùa giải năm sau.

Vòn với Man City, thất bại này đồng nghĩa với việc họ đã chắc chắn không thể bảo vệ ngôi vương, đồng thời mở toang cánh cửa vô địch sớm 4 vòng đấu cho Manchester United. Ở trận đấu diễn ra rạng sáng thứ 3, Manchester United sẽ chính thức giành chức vô địch Premier League thứ 20 trong lịch sử nếu họ đánh bại Aston Villa.