Tottenham trở lại cuộc đua

ANTĐ - Sau khi để thua West Ham 0-3 trên sân nhà ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Villas-Boas đã trở lại mạnh mẽ khi đánh bại Aston Villa trên sân khách để vươn lên vị trí thứ 5.

Tottenham có trận thắng quý giá

Giấc mơ giành một suất tham dự Champions League mùa tới nếu lọt vào top 4 của Tottenham đã bị dội một gáo nước lạnh ở trận thua West Ham 0-3 vòng đấu trước. Trận thua này đã khiến người hâm mộ Spus hoài nghi về tham vọng của thầy trò HLV Villas-Boas ở mùa giải năm nay.

Chính vì vậy, đêm qua trong cuộc hành quân tới Villa Park để gặp đội chủ nhà Aston Villa, HLV Villas-Boas đã tung ra đội hình mạnh nhất và thúc giục các học trò của mình tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Aston Villa cũng không giấu giếm ý định có điểm ở trận đấu này khi chơi đôi công sòng phẳng với đội khách.

Trận đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng. Với lối chơi nhanh và không ngại va chạm, Aston Villa đã chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, đúng vào lúc khó khăn thì Townsend đã tỏa sáng giúp Tottenham vươn lên dẫn trước ở phút 31, với pha nửa chuyền nửa sút làm tung lưới thủ thành Guzan.

Sau bàn thua, đội chủ sân Villa Park đã tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Tottenham nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nếu may mắn, phút 42 Aston Villa đã có bàn gỡ sau pha dứt điểm của Weimann. Ngay sau đó, lại đến lượt thủ thành Guzan đã có pha cứu nguy cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, Tottenham đã chơi cực kỳ tự tin và tung ra nhiều đợt phản công sắc bén với sự cơ động của Townsend. Trong khi đó, HLV Paul Lambert bên phía Aston Villa đã tung tiền đạo chủ lực Benteke vào sân và tiền đạo này đã liên tiếp có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ.

Cũng giống như ở hiệp thi đấu đầu tiên, khi đang chơi có phần nhỉnh hơn thì Aston Villa lại bị thủng lưới. Phút 69, sau pha phối hợp ăn ý cùng Paulinho, Roberto Soldado đã có pha dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Tottenham đã chơi cực kỳ khôn ngoan, khi phòng ngự có chiều sâu trên sân nhà để giữ vững tỷ số. Bên phía đội chủ nhà, dù rất cố gắng nhưng họ cũng không thể có được bàn thắng danh dự và đành mất 3 điểm trên sân nhà.

Đánh bại Aston Villa 2-0, thầy trò HLV Villas-Boas đã áp sát top 4 với 16 điểm, bằng điểm với đội xếp trên là Man City nhưng kém chỉ số phụ.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh:

Newcastle 2-2 Liverpool

Arsenal 4-1 Norwich

Chelsea 4-1 Cardiff

Everton 2-1 Hull City

Man United 1-1 Southampton

Stoke 0-0 West Brom

Swansea 4-0 Sunderland

West Ham 1-3 Man City

Aston Villa 0-2 Tottenham