Tôi hy sinh nhiều vì niềm đam mê
(ANTĐ) - Sinh ra tại thành phố mang tên Bác nhưng lại phát triển sự nghiệp tại Australia. Ethan Thoi tên thật là Thôi Cẩm Thành, đã từng trải qua nhiều công việc như diễn viên, biên đạo múa, MC chuyên nghiệp... Giờ đây, anh chính thức tham gia vào làng giải trí trong nước với vai trò ca sỹ hy vọng sẽ được mọi người đón nhận!
- Vì sao Thôi Cẩm Thành lại có nghệ danh Ethan?
- Khi đi học tại Australia, nhiều người không phát âm được tên “Thành” nên một người bạn cùng lớp đặt cho tôi tên... Ethan. Từ đó, tôi dùng luôn tên Ethan làm nghệ danh, đi trình diễn chuyên nghiệp ở một số quốc gia như Hoa Kỳ (Hát trên các du thuyền Princess Cruises), Trung Quốc, Hàn Quốc,bSingapore, Malaysia... và cả ở Việt Nam.
- Anh là một cái tên lạ hoắc trong làng nhạc Việt. Thế nhưng anh lại khiến người hâm mộ âm nhạc tò mò vì vừa ra Album Vol.1 ngay lập tức đã có những ca khúc trở thành “hit”?
- Tôi rất may mắn được các bạn biết đến tên tuổi qua ca khúc “Và từ đây” (Sáng tác của Phúc Trường). Một ca khúc nói lên sự ra đi của người mình yêu và sự lựa chọn không trách móc mà chỉ hy vọng rằng người ấy luôn nhớ đến mình. Ca khúc này rất buồn nhưng mang một giai điệu mà tôi rất thích. Và trong Album Vol.1 cũng có một ca khúc mà tôi hát cho các bạn tuổi teen - “Hoa và mưa” (Sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh) - mang một nội dung rất hồn nhiên trong sáng của tình yêu đã được nhiều bạn trẻ chú ý. Hai ca khúc này đã có video clip đầu tư ý tưởng và công sức rất kỹ càng. Trong clip tôi có trổ tài đánh võ cascadeur lần đầu tiên, rất mong các bạn đón nhận.
- Tốt nghiệp Ðại học Melbourne chuyên ngành Quản lý hồ sơ Y tế (Bachelor of Medical Record Administration) - một ngành nghề mới, rất dễ tìm việc làm tại Australia; lý do nào khiến anh “rẽ ngang” sang lĩnh vực nghệ thuật?
- Tôi đam mê ca hát từ nhỏ. Thầy cô lúc ấy ủng hộ niềm đam mê này của tôi thế nhưng bố mẹ lại luôn kỳ vọng tôi phải trở thành một bác sỹ, kỹ sư hoặc luật sư. Tôi thật sự thương bố mẹ và không muốn phụ lòng họ nên cố gắng học xong đại học, tuy rằng đầu óc vẫn còn luyến tiếc con đường nghệ thuật. Sau hơn 5 năm đi làm với hết sức mình cho trong lĩnh vực Quản lý hồ sơ kinh tế và Thông tin sức khỏe, thì duyên số lại đến đưa tôi trở về với lĩnh vực nghệ thuật. Đó là trong một lần tôi tham gia ngẫu nhiên một cuộc tuyển diễn viên múa cho chiếc du thuyền Princess Cruises (đi từ những hòn đảo Carribean, Mexico, dọc bờ biển phía Tây nước Mỹ lên đến Canada và Alaska) thì đã may mắn được chọn. Từ đó con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bắt đầu.
- Anh được công nhận ở khả năng hát, nhảy và diễn kịch. Điều gì đã làm nên một Ethan được biết đến ở cả 3 phương diện của nghệ thuật trình diễn?
- Ở những thành phố lớn như Sydney nói riêng và New York, London, Paris… nói chung, là những nơi có những vở tuồng - ca - múa - kịch ví dụ như “Song and Dance, Phantom of the Opera, Cats, Chicago”... đều chỉ ứng cử những ai có thể hát, nhảy và diễn kịch. Vì thế tôi phải học hỏi hết cả 3 phương diện của nghệ thuật trình diễn. Chính vì thế tôi đã có những công việc rất khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật như là giữ vai trò của ca sỹ, diễn viên, phó đạo diễn, biên đạo múa, vũ công, người hướng dẫn chương trình và trình diễn ảo thuật. Sự đa dạng này rất phổ biến ởbAustralia cũng như Mỹ và Anh quốc. Vì thế chúng ta đều phải “bách biến” khi có được một không gian để phát huy. Và đó là câu chuyện của “Không gian bách biến”, nó đánh dấu sự đa dạng trong phong cách và những sinh hoạt của tôi trên con đường nghệ thuật từ trước đến nay.
- Australia là quốc gia sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như Hugh Jackman, Nicole Kidman, Heath Ledger, Kylie Minogue, U2… Một thắc mắc muốn hỏi, sao sự nghiệp ca hát của anh ở Australia đang khởi sắc thì anh lại quyết định “về nhà”?
- Tôi thật sự muốn trở về hơn 10 năm trước khi về thăm gia đình và tình cờ nghe được những bài hát và những giọng hát rất hay của làng âm nhạc trong nước. Vì hợp đồng của công việc chưa cho phép cho nên tôi chưa thể ra mắt công chúng, nhưng trong những năm đó, tôi cũng đã đóng góp một chút vào làng văn nghệ bằng cách làm biên đạo múa cho nhóm 1088 với bài hát “Bài ca tặng em”. Bài này nhóm đã diễn ra mắt trong đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam năm 2000 và được đón nhận ngay với công chúng.
Ngoài ra, tôi cũng có biên đạo múa cho Tam Ca Áo Trắng và Lam Trường. Lý do khác nữa là gia đình của tôi đều ở đây, nên tôi muốn gần gũi họ hơn. Còn lý do chuyên môn hơn, thì Australia là một quốc gia mới được thành lập chỉ hơn 200 năm, dân số ít và vì thế đất diễn cũng ít. Cho nên bạn cũng thấy là những siêu sao như Hugh Jackman, Nicole Kidman... như nói trên đều phải định cư ở nước khác để có thể cống hiến cho công việc của họ.
Phát huy với vai trò một ca sỹ ở Việt nam thì cũng không dễ hơn vì số lượng ca sỹ ở đây rất nhiều. Và tôi phải bắt đầu lại bằng con số 0 tròn trĩnh nên lại càng khó khăn hơn. Nhưng sự phấn đấu và khai thác chính mình vẫn hợp lý và đáng làm hơn là ở Việt Nam vì tôi là người Việt và thích hát tiếng Việt. Dù thành công hay không thì quyết định quay về của tôi là lý do hợp lý và đáng làm nhất.
- 10 năm “cày ải” ở nước ngoài, giờ về lại Việt Nam để ca hát và mở trường múa, anh hy vọng điều gì?
- Hiện tôi đang đi dạy ở những trường múa và mở Công ty TNHH Em Thôi chuyên biên tập chương trình văn nghệ và biên đạo múa theo phong cách phương Tây cho những sự kiện. Ông bà ta nói “Đi một đàng học một sàng khôn” và tôi chỉ hy vọng hoặc kỳ vọng rất đơn giản là có thể đóng góp những kinh nghiệm nho nhỏ vào niềm đam mê của mình.
Tất nhiên khi mở trường thì không thể nói là không nhằm mục đích kinh doanh, nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi không phải kiếm tiền mà là muốn chia sẻ những điều tôi học được cho các bạn trẻ ở Việt Nam. Còn về danh vọng, hay nói khác hơn là sự nổi tiếng thì theo tôi đó không phải là điều mình muốn là được hoặc cố gắng là được mà nó cần có cái duyên.
- Khi diễn cho người Việt, anh hát nhạc trẻ, nhạc khiêu vũ và nhạc trữ tình. Còn khi hát cho người Australia thì anh lại hát nhạc kịch. Anh đã phải luyện tập vất vả như thế nào để trở nên đa năng như thế?
- Tôi nhớ có lần đã bị chấn thương ở chân vì tập quá nhiều, phải uống thuốc nhiều ngày mới hết. Rồi một lần bị thương ở lưng, nằm ngủ cũng bị đau nhói khủng khiếp, chỉ có thể bấm bụng chịu đau đến rơi nước mắt cho đến lúc mệt quá rồi ngủ suốt mấy đêm liền. Phải thử hết cách chữa trị từ châm cứu, phép chữa vật lý, thuật nắn xương, thuốc Tây, đến thuốc Nam. May mà cũng tai qua nạn khỏi, nó làm tôi biết quý bản thân mình hơn, tôi đúc mình phải mạnh mẽ và ý chí hơn nữa. Lúc còn đi học thì lo làm bài tập trong giờ nghỉ, giờ ăn trưa và những ngày lễ để không bị ảnh hưởng lịch tập vũ đạo và học diễn kịch. Và vì đam mê mà thật sự tôi phải hy sinh khá nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như không thể vui chơi với bạn bè trong những giờ đi chơi bình thường vì những giờ đó là giờ phải đi diễn. Rồi khi có thời gian thì lại phải dưỡng sức hay luyện tập bài hát hay kịch bản... và dần dần ít bạn đi vì không thể dành thời gian cho họ. Chỉ có thể mong họ hiểu được thôi!
- Công việc làm vũ công giúp ích gì cho anh trong sự nghiệp ca hát?
- Sự tự tin hơn với phong cách trình diễn, vì thật ra ngày xưa tôi không có phong cách cộng với một ngoại hình rất xấu và gầy. Vũ đạo đã giúp tôi có sức khỏe và nội lực, giúp tôi một hướng đi mà có thể kết hợp vũ đạo và ca hát trong bài diễn. Sự đa dạng chính là điểm nhấn mà tôi muốn gìn giữ. Nhưng chỉ đa dạng là hát nhạc Pop và nhạc kịch với thế mạnh như nhau. Nhạc Pop dành cho các bạn trẻ theo thể loại Pop Ballad và Dance, còn nhạc kịch thì dành cho khán giả lớn tuổi hơn.
- May mắn từng được luyện tập và biểu diễn cùng các ngôi sao hàng đầu của châu Á như Eason Chan, Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong… Vậy điểm gì ở họ thu hút anh và khiến anh khâm phục?
- Sự kiên trì với ý chí của mình, sự khiêm tốn với khả năng của mình, và sự gần gũi thân thiện với những người ưu ái mình.
- Xin cảm ơn anh, chúc anh thành công và luôn được công chúng yêu mến!
Hồng Thu
(Thực hiện)