Toàn cảnh vụ trâu húc chết chủ ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

ANTD.VN -Như tin đã đưa, tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn diễn ra vào ngày 1-7 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng khi trâu số 18 húc tử vong chủ của mình trên sân đấu. Cùng ngày, Bộ VHTT&DL đã có Công văn hỏa tốc số 449/VHCS-QLHĐLH, yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hải Phòng báo cáo về công tác tổ chức lễ hội chọi trâu 2017.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) yêu cầu kiểm tra, rà soát công tác tổ chức lễ hội này, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội. Trường hợp công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa đảm bảo an toàn theo qui định, đề nghị báo cáo UBND TP Hải Phòng tạm thời dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu 2017. Bộ yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hải Phòng báo cáo biện pháp khắc phục về Cục văn hóa cơ sở để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trước ngày 5-7.

Toàn cảnh vụ trâu húc chết chủ ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ảnh 1

Năm 2017 là năm thứ 28 kể từ khi lễ hội chọi trâu truyền thống của cư dân miền biển Đồ Sơn được khôi phục

Trước đó, vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra tại sân vận động quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Tại “kháp” đấu thứ 14, khoảng 11h30, trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, Đồ Sơn) được đưa vào đấu với trâu số 23. Khi vừa vào sân, bất ngờ trâu số 18 đột ngột lao vào tấn công người dắt trâu số 23, khiến người này phải leo rào chắn chạy ra khỏi sân.

Khi chủ trâu số 23 chạy thoát thì trâu này quay đầu lại, đuổi húc chính chủ mình của mình

Trâu nổi điên húc ông Đinh Xuân Hướng những cú chí mạng (Ảnh: Phong Pink)

Được biết, khi mới mang trâu số 18 về nuôi, tuy có ngoại hình dũng mãnh với cặp sừng rộng, to nhưng lại vô cùng dữ dằn, trâu sẵn sàng tấn công người mặc áo đỏ, vàng hoặc vật có màu sắc tương tự. Về sau, trâu hiền lành hơn. Ông Hướng vẫn cẩn thận xin với ban tổ chức cho phép mặc quần áo tối màu thay vì quần áo lễ hội sặc sỡ, song vẫn chẳng thể tránh được bị con trâu chính tay mình nuôi hăng máu húc.

Toàn cảnh vụ trâu húc chết chủ ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ảnh 4

Chứng kiến ông Hướng bị trâu húc tung lên trời, tất cả khán giả đều bàng hoàng

Toàn cảnh vụ trâu húc chết chủ ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ảnh 5

Sau khi bị hất tung, ông Đinh Xuân Hướng rơi xuống đất, cố chạy thoát nhưng vẫn bị trâu truy đuổi húc một đòn chí mạng (Ảnh: Phong Pink)

Khi chủ trâu số 23 chạy thoát thì trâu này quay đầu lại, đuổi húc chính chủ mình của mình, ông Hướng bỏ chạy nhưng không kịp. Nạn nhân bị trâu húc liên tiếp, sừng xuyên qua đùi trái, rồi bắn tung lên cao, rơi xuống đất. Khi ông Hướng vừa ngồi dậy, con trâu này tiếp tục lao tới, húc một cú chí mạng vào đầu khiến ông Hướng ngã vật ra, bất động.

Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp can thiệp

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách dự lễ hội cũng như tập trung giải quyết sự cố, Ban tổ chức hoãn 2 kháp đấu 15 giữa trâu số 8 của chủ trâu Hoàng Gia Bổn (phường Ngọc Xuyên) gặp trâu số 5 của chủ trâu Nguyễn Khắc Thơ (cùng phường Ngọc Xuyên) và kháp đấu 16 giữa chủ trâu là Công ty Cơ khí Nam Thắng (phường Vạn Hương) gặp trâu số 22 của chủ trâu Hoàng Đình Phúc (cùng phường Vạn Hương).

Toàn cảnh vụ trâu húc chết chủ ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ảnh 7

Ông Hướng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi (Ảnh: VnExpress)

Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp cấp cứu, song do chấn thương sọ não và nhiều vết thương nghiêm trọng khác nhưng ông Đinh Xuân Hướng đã không qua khỏi. Vào hồi 18h30, ông qua đời sau 6 giờ cấp cứu tại bệnh viện.

Ban tổ chức lễ hội và chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi và động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Gia đình ông Đinh Xuân Hướng hiện đang lo các thủ tục để làm tang lễ cho ông theo phong tục địa phương.