Tình người trong thảm họa động đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những con số mất mát, tổn thất trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn không ngừng gia tăng. Chính trong những giờ phút ngặt nghèo chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu những nạn nhân dưới đống đổ nát càng thấy rõ hơn sự gắn kết giữa người người với người, giữa những cộng đồng, sắc tộc và quốc gia với mong muốn duy nhất là cứu người, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai.
Lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an Việt Nam lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nạn nhân động đất

Lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an Việt Nam lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nạn nhân động đất

Bật khóc trước những khuôn hình

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 8-2 khi tới thăm Kahramanmaras, tâm chấn của trận động đất kinh hoàng xảy ra rạng sáng hôm 6-2 vừa qua, đã tận mắt chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ nhằm tìm kiếm, cứu những người bị vùi lấp dưới đống đổ nát của hàng nghìn ngôi nhà. Họ chạy đua với thời gian để tìm những người sống sót khi mà trận động đất đã xảy ra được gần 72 giờ, vốn được các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất. Trong cuộc chạy đua tìm sự sống ấy, lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác tới hỗ trợ đã chứng kiến những cảnh tượng đau lòng và cũng thấy những điều kỳ diệu.

Cả thế giới đã xúc động khi chứng kiến cảnh bé Mariam dùng tay che chắn đầu cho em trai Ilaaf dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở làng Besnaya-Bseineh, Haram, phía Bắc Syria, suốt 36 giờ đồng hồ cho tới khi lực lượng cứu hộ tìm thấy. Anh Mustafa Zuhir Al-Sayed (bố của bé Mariam và Ilaaf) cho biết, khi vợ chồng anh và 3 người con đang ngủ thì mặt đất rung chuyển, những mảnh vỡ thi nhau rơi xuống đầu. Bị mắc kẹt dưới đống đổ nát 2 ngày, anh Al-Sayed cho biết gia đình anh đọc kinh và cầu nguyện thật to với hy vọng sẽ có người tìm thấy họ. Thật may đội cứu hộ đã nghe thấy.

Ông Selahhatin Elbistan bật khóc khi chứng kiến nhà cửa, cơ sở kinh doanh của mình tan hoang sau trận động đất ở thị trấn Elbistan (tỉnh Kahramanmaras) - tâm chấn của động đất - nhưng ông không bận tâm bởi tính mạng, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Ông thấy mình vẫn may mắn khi bảo toàn được tính mạng nhờ tình người, nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Nhưng những người dân đã may mắn bảo toàn sự sống như ông Selahattin giờ thấp thỏm trong hy vọng lẫn lo âu, mong nhận được thông tin tốt lành về những người thân yêu còn đang mất tích hoặc bị kẹt trong những ngôi nhà đổ. Ông Alpaslan ở thị trấn Elbistan là một người trong số này. Vợ ông và 4 thành viên khác trong gia đình đã mắc kẹt trong cầu thang của một tòa nhà bị sập hoàn toàn. Ông đã vô cùng phấn khích khi nghe tiếng họ dưới đống đổ nát. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích vô bờ bến đối với sự hỗ trợ của những người dân từ nhiều khu vực khác nhau của đất nước đã đổ về Elbistan để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ tại đây.

Theo thông tin mới nhất, tính tới hết ngày 9-2, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới ít nhất 17.000 người, tăng 2.000 người so với ngày trước đó. Thế nên, điều quan trọng bậc nhất lúc này là chạy đua với thời gian để tìm và cứu được nhiều người nhất có thể. Ông Kerem Okyay - doanh nhân đến từ tỉnh Sivas thuộc bán đảo Anatolia (miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ), đã cùng bạn bè thành lập một đội cứu hộ tại thị trấn Elbistan. Đội của ông đã tìm thấy 3 nạn nhân, nhưng 2 người đã không qua khỏi. Ông Okyay kêu gọi, người dân và chính quyền khắp nơi cung cấp tối đa máy móc, thiết bị để tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Việt Nam trực tiếp tham gia lực lượng cứu hộ

Mấy ngày qua, từ khắp thế giới, những đội cứu hộ, những chuyến hàng cứu trợ đã dồn dập được đưa tới các vùng chịu thiệt hại của thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại 2 quốc gia này. Theo đó, WHO cử 3 máy bay chở vật tư y tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế sát cánh Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bởi “nhu cầu về y tế là rất lớn”.

Chính phủ Nhật Bản - quốc gia từng xảy ra những trận động đất lớn và có kinh nghiệm ứng phó thảm họa này - đã cử Đội cứu trợ khẩn cấp quốc tế lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong tối 6-2 và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhiều nhất có thể để quốc gia này khắc phục hậu quả động đất. Đội cứu trợ khẩn cấp quốc tế của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ có 75 thành viên, bao gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai và cứu hỏa, đội ngũ y tế, chuyên gia kết cấu hạ tầng, Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA)… Chia sẻ với người dân chịu thảm họa động đất, Tập đoàn bán lẻ AEON, Tập đoàn Seven & i Holdings đã đặt thùng quyên góp tại các cơ sở trong hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc và nhận quyên góp tới cuối tháng 2.

Các nước châu Âu đã đề nghị cử tổng cộng 1.185 nhân viên cứu hộ và gần 80 chó nghiệp vụ để hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Con số này có thể tiếp tục tăng. Bộ Y tế Israel tuyên bố sẽ phối hợp với quân đội lập một bệnh viện dã chiến tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ y tế cho các nạn nhân động đất. Bệnh viện sẽ đi vào hoạt động trong khoảng 10 ngày tới. Ngay tối 6-2, đoàn cứu trợ nhân đạo của Israel mang tên “Những cành ôliu” đã mang theo thuốc men, trang thiết bị y tế và hàng cứu trợ lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc cam kết khoản viện trợ ban đầu trị giá 40 triệu Nhân dân tệ cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đội cứu trợ của Trung Quốc gồm 82 người cùng 20 tấn thiết bị y tế, hàng cứu trợ và chó nghiệp vụ… đã đến sân bay Adana của Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 8-2. Nhóm này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hiệp quốc và các cơ quan khác để thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cung cấp thiết bị y tế. Trung Quốc cũng đã thông báo sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp 30 triệu Nhân dân tệ (4,4 triệu USD) cho Syria.

Sẻ chia cùng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đặc biệt là những người hứng chịu thảm họa động đất, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngày 8-2 đã gửi thư chia buồn, gửi lời thăm hỏi chân thành nhất tới Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop, Chủ tịch Quốc hội Syria Hammouda Youssef Sabbagh và Quốc hội, nhân dân 2 nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trong khả năng của mình. Tối 9-2, đoàn Bộ Công an nước ta gồm những cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất tham gia cứu hộ, cứu nạn đã lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời.

Có thể thấy, trong thời khắc khó khăn nhất của thảm họa động đất, cả thế giới đang cùng hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với sự sẻ chia, cứu giúp người trong cơn hoạn nạn.